Cái tôi của họ cao lắm bác ơi, bác nhắc có khi họ lại cho bác là dạy đời, rồi đấm vỡ cmn mồm thì sao. Thôi thì mình cứ làm đúng trước cái đã, thấy sai thì né ra, cũng như đi sau các mợ là phải cách xa 5m, đề phòng các mợ quẹo xong rồi mới bật đèn xi nhanThôi đều sống chung một xã hôi mà nhắc nhau mà sống, chứ ra đường bay giờ thấy cái gì cũng bực nhưng bực quá sẽ táo bón, mình cứ làm tròn bộ phận mình đã sau đó mới lo tiếp các bac ơi
Bật TV lúc nào cũng bắt trẻ em lên ca hát, ép lúa chín sớm.
Trong một năm có bao nhiêu cuộc thi sắc đẹp, giaỉ hoa hoa hậu,...
Trong khi TV hỏng thấy tuyên truyền thí dụ bật đèn pha trong TP,khi ùn tắc làm ơn đừng lấn trái,...
Mẹ chở con đi học đừng vứt hộp sữa, gói xôi xuống đường dùm.
Nam thanh nữ tú đi xe máy uống nước mía xong đừng vứt ly nhựa xuống đường.
Em gặp hoài, gặp hàng ngày, có khi thấy xe 4 bánh vứt cùi bắp, vỏ bắp nữa.
Còn mấy ông xe tải thì vứt bò húc
Trong một năm có bao nhiêu cuộc thi sắc đẹp, giaỉ hoa hoa hậu,...
Trong khi TV hỏng thấy tuyên truyền thí dụ bật đèn pha trong TP,khi ùn tắc làm ơn đừng lấn trái,...
Mẹ chở con đi học đừng vứt hộp sữa, gói xôi xuống đường dùm.
Nam thanh nữ tú đi xe máy uống nước mía xong đừng vứt ly nhựa xuống đường.
Em gặp hoài, gặp hàng ngày, có khi thấy xe 4 bánh vứt cùi bắp, vỏ bắp nữa.
Còn mấy ông xe tải thì vứt bò húc
Nếu thằng nào cũng đueojc như bác thì chắc bây giờ cụm từ "văn hoá giao thông" chưa ai suy nghĩ ra đâu.Khi dừng đèn đỏ, nhưng phải đẻ ý coi có xe nào phía sau không nhé.
Và dù đèn hướng mình đi xanh nhưng cũng phải ngó ben phải và trái coi có thằng nào nó cướp đường mình không nhé.
ChuẩnBật TV lúc nào cũng bắt trẻ em lên ca hát, ép lúa chín sớm.
Trong một năm có bao nhiêu cuộc thi sắc đẹp, giaỉ hoa hoa hậu,...
Trong khi TV hỏng thấy tuyên truyền thí dụ bật đèn pha trong TP,khi ùn tắc làm ơn đừng lấn trái,...
Mẹ chở con đi học đừng vứt hộp sữa, gói xôi xuống đường dùm.
Nam thanh nữ tú đi xe máy uống nước mía xong đừng vứt ly nhựa xuống đường.
Em gặp hoài, gặp hàng ngày, có khi thấy xe 4 bánh vứt cùi bắp, vỏ bắp nữa.
Còn mấy ông xe tải thì vứt bò húc![]()
Ti vi hay nói về tai nạn giao thông, nhưng sao không phát các chương trình an toàn gt nhiều nhiều, tăng thời lượng lên, đồng ý là có bằng lái mới chạy 2b ra đường, nhưng ra đường bây giờ gặp không ít các trường hợp : không bật xi nhan cũng quẹo, bật xi nhan là quẹo liền, xe đi liền phía sau không kịp trở tay, bật xi nhan rồi quên tắt, xi nhan chớp bên trái , quẹo bên phải, chạy chậm mà chạy lấn ra giữa đường, vừa chạy vừa nghe, hoặc nhắn tin điện thoại, đi hàng 2 hàng 3 vừa đi vừa trò chuyện, vừa chạy vừa hút thuốc lá , khạc nhổ v..v.. tivi nên có thêm hoặc lồng ghép để nhắc nhở mọi người tham gia gt an toàn hơn.
Văn hoá VN thời @Ti vi hay nói về tai nạn giao thông, nhưng sao không phát các chương trình an toàn gt nhiều nhiều, tăng thời lượng lên, đồng ý là có bằng lái mới chạy 2b ra đường, nhưng ra đường bây giờ gặp không ít các trường hợp : không bật xi nhan cũng quẹo, bật xi nhan là quẹo liền, xe đi liền phía sau không kịp trở tay, bật xi nhan rồi quên tắt, xi nhan chớp bên trái , quẹo bên phải, chạy chậm mà chạy lấn ra giữa đường, vừa chạy vừa nghe, hoặc nhắn tin điện thoại, đi hàng 2 hàng 3 vừa đi vừa trò chuyện, vừa chạy vừa hút thuốc lá , khạc nhổ v..v.. tivi nên có thêm hoặc lồng ghép để nhắc nhở mọi người tham gia gt an toàn hơn.
Bác chủ bài viết này khắc khe và có vẻ là người nóng vội lắm đây. Tui thấy tài xế 2B nào mà biết xài tới cái xi nhan thôi là tui cảm ơn lắm rồi. Cho dù họ có bật xi nhan rồi cứ thế mà vô tư bẻ lái thì tui nghĩ dù sao mình đã nhận được cảnh báo và sẽ xử lý kịp tình huống bất ngờ đó nếu mình chạy không quá nhanh.
Gặp trường hợp 2B chạy chạm trước đầu xe mình thì bạn cứ nghĩ họ tay lái yếu, mới lấy bằng hay là lão ông, lão bà nào còn gân mà chạy như vậy đó, nghĩ vậy bạn sẽ tập được thói quen nhẫn nại, bò theo họ một lúc rồi họ cũng quẹo đâu đó thôi.
Gặp trường hợp 2B chạy chạm trước đầu xe mình thì bạn cứ nghĩ họ tay lái yếu, mới lấy bằng hay là lão ông, lão bà nào còn gân mà chạy như vậy đó, nghĩ vậy bạn sẽ tập được thói quen nhẫn nại, bò theo họ một lúc rồi họ cũng quẹo đâu đó thôi.