Hạng D
1/10/04
3.727
2.945
113
47
đi ct này em cũng hay buồn ngủ, có lẽ do độ ồn vừa phải mà đều quá :D

chứng tỏ bên mẽo cũng khổ, e nghe đâu cao tốc nó dài 500km, đi có 5 6 tiếng là tới, thẳng tắp, êm ái .. hic hic, chắc buồn ngủ hơn nhìu so với mềnh :3dcuoigif:
 
  • Like
Reactions: Mr migoi
Hạng C
8/7/14
923
564
93
Em cũng thấy mát hơn so với TL DG. hay do về miền tây đồng lúa mát. Khí hậu tốt nhỉ( vì em chạy tải kg có máy lanh như các bac ) đường thì độ cao cao hơn so với LT-DG. chuc các bác năm mới sức khoẻ dồi dào để chinh chiến
 
  • Like
Reactions: kissintran
Tập Lái
5/2/13
27
20
3
Chiều về lúc nào cũng buồn ngủ. Chả hiểu nổi luôn. Có khi chạy thật nhanh để khỏi ngủ. Bây giờ 2 line 100. Chạy đỡ ngủ hơn. Vì lạn qua lại. :)
 
Hạng F
22/7/13
9.574
49.019
113
Chiều về lúc nào cũng buồn ngủ. Chả hiểu nổi luôn. Có khi chạy thật nhanh để khỏi ngủ. Bây giờ 2 line 100. Chạy đỡ ngủ hơn. Vì lạn qua lại. :)
Ờ nhờ "xào chẻ" nên cũng tập trung hơn, và hết bùn ngủ. Hí hí!
 
Tập Lái
4/2/15
22
10
3
40
em đi sáng sớm gặp xe tải ngủ hết cả chỗ luôn ấy chứ
 
Hạng B2
14/12/09
336
230
43
Hóa ra đây là hiện tượng chung, em lần nào lên Trung Lương cũng buồn ngủ dã man, bất kể giờ nào. có lần mắt mở trao tráo, vậy mà khi giật mình thì đầu xe cách đít xe phía trước có chút xíu (không thấy bảng số xe phía trước luôn. Không biết nước ngoài họ sao nhỉ? mình có 40km mà còn vậy, Highway của họ đến 5-600km, mở cruise control chạy còn dễ ngủ ác hơn.
 
Hạng B2
3/5/10
368
2.454
93
Mồng 1 Tết tớ về quê Ngoại, đi giấc 14 giờ trưa nên đến cao tốc lúc 14:30 thì bắt đầu buồn ngủ, cố lái đến giữa cao tốc thì không cưỡng nổi nữa, sẵn có khúc mở rộng liền đánh xe vào sát góc bật hazard và làm luôn 1 giấc khoảng 30 phút thì bị xe tuần tra đến đánh thức dậy ....bắt đi!
Biết là sai nhưng buồn ngủ quá (do thức giao thừa ngủ rất trễ)

Tỉnh dậy, có giấc ngủ ngắn, người nó khỏe và phản ứng nhanh nhẹn lại liền.
Em cũng từng có lần như bác. Em đi công tác ở An Giang, làm liên tục 1 ngày 1/2 đêm. Xong việc lúc 2g sáng em nhớ con chạy về tới đầu cao tốc lúc 5g sáng. Buồn ngủ quá không chạy được em tấp vô làm 1 giấc tới 7g sáng luôn.
 
  • Like
Reactions: Tam_Duc