Hạng B1
26/5/08
60
0
0
Ha Noi
Em xin chào các bác, em xin được gửi tới các bác bài viết về chuyến đi của em trên đường vào thủy điện Huội QUảng, Sơn La
Em vừa cưới được em CIVIC mới, mở tầm mắt và được sự kích động của nhiều anh em, em liền đưa em đi cùng trong chuyến công tác này.
Xe bon bon trên đường quốc lộ 6 em thấy thoải mái quá(xe mới mà) tuy nhiên hơi ồn qua tiếng lốp vọng lên nhưng được mấy bác trên OS dưới thiệu em cho mấy đĩa HIP hop vào thế là hết ồn luôn. Tới Mường La em bắt đầu bò vào đường lên thủy điện. ÔI thôi, quá là ....lạy hồn, đường cong queo, nhỏ lại còn dốc, một bên là núi đá lởn chởm, một bên là vực sâu, nước suối chảy róc rách. Thằng bạn em ngồi cạnh mặc dù bật hết công xuất máy lạnh mà vẫn thấy....mồ hôi chảy thành...dòng trên chán.
Em cố bò lên và rồi cuối cùng cũng tới đỉnh, em mở cửa xuống nhìn em CIVIC của mình thì toàn thân em mặc thêm bộ áo đất màu mỡ, lốp có thể mòn đi nhiều. Em tặc lưỡi, đời là mấy tý... cố đi nào. Em đứng trên đỉnh núi ( có lẽ cao nhất trong những đỉnh núi em đã đi) nhìn bầu trời và bơm ....nước xuống chân núi cho đã.
Em leo lên xe và tiếp tục về D3 xuống dốc, xuống dốc cũng sướng thật... em đang lao xuống thì chợt...dồn người phanh két ..két... chắc cái ABS nó hoạt động hết cỡ cùng với cái phanh tay em kéo, xe dừng lại ngay tại chỗ, chưa kịp định thần vì có một ông cụ dân tộc đi ngang qua đường.
Em tuốt kính xuống bực lắm quát:
Cụ đi đứng thế à, tôi đi và ngồi trên xe gần 20 năm nay chưa bao giờ gặp trường hợp đi như của cụ đâu.
Cụ có vẻ hơi bị ghễnh, và bị điếc( chắc do tuổi già) nên tiến sát gần tôi hỏi:
Cán bộ nói gì thế? ( dân tộc mà,,,, người kinh đều là cán bộ hết)
Tôi nhắc lại câu vừa nói. Cụ chậm dãi trả lời:
này cán bộ, hai mươi năm của cán bộ đã là sao, già đi như thế này đã hơn sáu mươi năm rồi có thấy ai nói gì đâu, đường có bản làng mà.
Em không nói gì chỉ biết tuốt kính lên và tiếp tục đi, xin chào thua cụ thôi
Cuộc hành chình của em kết thúc mà em vẫn thấy khiếp và vui vui, vì dù sao mình cũng thoát nạn và nếu có người hỏi liệu có đi nữa không em sẽ trả lời là......cạch đến già.
Em xin dừng ở đây, chúc các bác lái xe an toàn.
 
Hạng D
1/4/08
2.240
32
48
Saigon
otosaigon.com
RE: Ngựa sắt trên đường Mường Toong sơn la

Trích đoạn: son_kova

- Em vừa cưới được em CIVIC mới,
- Xe bon bon trên đường quốc lộ 6 em thấy thoải mái quá(xe mới mà) tuy nhiên hơi ồn qua tiếng lốp vọng lên nhưng được mấy bác trên OS dưới thiệu em cho mấy đĩa HIP hop vào thế là hết ồn luôn.
-lốp có thể mòn đi nhiều.
-Em leo lên xe và tiếp tục về D3 xuống dốc, xuống dốc cũng sướng thật... em đang lao xuống thì chợt...dồn người phanh két ..két... chắc cái ABS nó hoạt động hết cỡ cùng với cái phanh tay em kéo, xe dừng lại ngay tại chỗ

Vậy ý Bác là gì vậy? Vừa giới thiệu mới mua xe - chê ồn - khen ABS tốt hả. Bác nói kỷ hơn chút đi!!!:)
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
25/12/07
38
0
0
RE: Ngựa sắt trên đường Mường Toong sơn la

Thế ý Bác là nói về chuyến đi hay là nói vợ 2 của Bác
 
Hạng B2
27/2/08
293
207
43
47
Đà Nẵng
vnexpress.net
RE: Ngựa sắt trên đường Mường Toong sơn la

Em hơi lạc đề tí. Thấy nick bác "Bằng sàn" em chịu hẻm nổi. Hoàn cảnh quá, trứng của em đang đi theo nick của Bác, hix hix:(:(:(