Chào các bác FFC, em ở bên XNLFC ạ, trong giải vừa qua tụi em rất buồn về sự cố của đội các bác vì nó liên đới ảnh hưởng đến XNLFC tụi em.
Thưa các bác XNLFC tụi em tập hợp đội ngũ hô hào huy động trong XNL và được mọi người ủng hộ nên cố hết sức tập luyện chuẩn bị ròng rã suốt cả tháng trời để mong tới giải được đá bóng được giao lưu vậy mà sự cố đã làm cho tụi em chỉ được đá 2 trận hic.... nếu các bác thấy cảnh Cheergirls, cầu thủ, cổ động viên của tụi em lũ lượt đến sân rồi tiu nghỉu tiếc rẻ ra về do các bác bỏ cuộc không đá thì các bác sẽ hiểu tâm tư của em. Với XNLFC tụi em thì thành tích không quan trọng bằng có dịp giao lưu và được vui chơi nhảy múa với nhau, nhưng những cái đầu nóng của các bác đã dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa nhiệt tình ham vui của tụi em

Em biết các bác cũng có lý do của mình, đây là giải không chuyên, OS toàn là bụng bia chạy lạch bạch như vịt nên các đội có thể không tập trung đủ lực lượng do vậy cần có 1,2 người tạm gọi là cầu thủ để dẫn dắt đội bóng nhằm mục đích cống hiến một trận đấu hay hơn hấp dẫn hơn nhưng nếu các đội đều muốn giành danh hiệu ảo thì hoàn toàn có khả năng bốc hẳn một đội bóng chuyên nghiệp ở ngoài vào để đánh bại các bác bụng bia giành cup vàng, điều này chẳng có gì đáng tự hào và thật bất công cho các đội chuẩn bị nghiêm túc.
Tham gia giải phong trào vui là chính nên em thiết nghĩ nếu như các bác cứ tiếp tục thi đấu mà không bỏ cuộc dù cho BTC có áp đặt phải thua thì cũng thi đấu để phục vụ cổ động viên đội nhà và giao lưu với các chi hội khác thì tốt hơn
Em định post bài này bên thớt "bể phốt" nhưng đã bị khóa hôm nay nhân bác Trường mở thớt em xin có vài dòng tâm sự với các bác, mong các bác khép lại chuyện này và tiếp tục giao lưu thân thiện với OS cho xứng với danh hội Chivas thân thiện và máu lửa
