Hạng C
4/7/11
643
202
43
Các bác chú ý khi về trạm làm việc CSGT. Quần chúng quá khićh hay thành phần không rõ nguồn gốc trong trạm. Em thấy Suối Tre cũng có, giờ BMT cũng có.
Bị đánh trong trạm làm việc của CSGT, không phải XXX thì chắc những thành phần như em kể trên.
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/...anh-toi-tap tai-tram-tuan-tra-giao-thong.html
 
Hạng D
5/7/14
2.476
85.932
113
HCMC
À, đại khái là xyz gì đó "đá đèn", ông tài xế container tưởng bồ nhà nên chạy luôn, vậy là bị ăn đòn, hehe
 
Hạng D
30/9/10
1.166
339
83
Link đây các bác.

http://www.baomoi.com/Tai-xe-to-bi-danh-toi-tap-tai-tram-tuan-tra-giao-thong/141/14707027.epi

TTO - Theo tài xế container Trần Văn Quang, do không chấp nhận việc CSGT "đá đèn" đề nghị dừng xe, ông cự cãi và bị hai người trong trạm tuần tra giao thông lao vào đánh.


[xtable=100%x@]
{tbody}
{tr}
{td}
ImageView.aspx

Tai trái của ông Quang bị bầm và rỉ máu sau khi bị đánh khoảng 3 giờ - Ảnh: Trung Tân
Sự việc xảy ra tại trạm tuần tra kiểm soát giao thông số 1, thuộc phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Đắk Lắk tại xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột khoảng 17g chiều nay 31-8.
Ông Trần Văn Quang (33 tuổi, trú Hàm Thuận Nam, Ninh Thuận - là lái xe container cho một công ty tại TP.HCM) cho biết: khoảng 17g chiều 31-8, trong khi lái xe trên quốc lộ 14 thì ông thấy xe CSGT đi ngược chiều. Ông nhìn thấy xe CSGT có “đá đèn” báo hiệu nhưng ông vẫn chạy tiếp nên bị xe CSGT đuổi theo, chặn lại.
Khi làm việc, hai cán bộ CSGT cho biết ông mắc hai lỗi là chạy quá tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. Ông Quang cãi lại rằng ông chỉ chấp nhận lỗi chạy quá tốc độ, còn việc “đá đèn” của CSGT không phải là hiệu lệnh dừng xe nên ông không chấp nhận mình phạm lỗi "không chấp hành hiệu lệnh".
Vì chuyện không thống nhất này nên giữa ông Quang và một cán bộ CSGT xảy ra cự cãi. Sau đó cán bộ CSGT này cầm giấy phép lái xe của ông Quang bỏ về trạm. Ông Quang cũng được yêu cầu về trạm tuần tra kiểm soát giao thông số 1 để xử lý.
Theo lời ông Quang, khi ông vào đến trạm thì người CSGT đã cự cãi với ông (lúc này đã mặc thường phục) chỉ mặt ông và cùng một người đàn ông khác lao vào đấm đá vào mặt, tai, bụng ông.
Trúng đòn đau vào giữa bụng, ông Quang gục xuống. Hai người này không đánh nữa và bỏ đi. Ông Quang bị rách đầu gối, sưng và chảy máu ở tai bên trái.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Quang cũng cho biết sau khi làm việc lại với ông, CSGT đã bỏ lỗi không chấp hành hiệu lệnh CSGT, chỉ lập biên bản ông vi phạm chạy quá tốc độ. Về việc bị đánh, công an nói là người dân đánh ông, không phải CSGT đánh.
Tuổi Trẻ đã liên hệ với ông Lưu Minh Thái (đội phó đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1) để trao đổi về tố cáo của ông Quang. Ông Thái cho biết trong khi tuần tra kiểm soát tại Km 732 quốc lộ 14 (xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột), CSGT phát hiện lỗi vi phạm xe của ông Quang.
CSGT “đá đèn” yêu cầu dừng xe nhưng ông Quang bỏ chạy nên đuổi theo. Tuy nhiên ông Quang không chấp nhận lỗi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.
Ông Thái thừa nhận việc yêu cầu dừng xe là phải dùng các hiệu lệnh bằng gậy điều khiển giao thông, đèn pin (vào đêm tối)... để tài xế phát hiện, dừng xe. Không có quy định dừng xe bằng cách “đá đèn”.
Vì vậy sau khi làm việc lại với ông Quang, Đội đã hủy biên bản xử phạt đầu tiên, lập biên bản mới và chỉ xử phạt ông Quang lỗi chạy quá tốc độ.
Về việc ông Quang tố cáo bị CSGT đánh tại trạm, ông Thái nói đã hỏi các cán bộ CSGT tại trạm vào thời điểm đó thì không ai thừa nhận đánh ông Quang. Về việc ông Quang tố bị thương tích khi làm việc với CSGT, ông Thái nói sẽ cho kiểm tra lại.
Ông Thái cũng cho biết sắp tới sẽ họp để kiểm điểm, nếu xác định cán bộ CSGT có thái độ không đúng quy định khi tiếp xúc người vi phạm thì sẽ xem xét xử lý kỷ luật.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 
  • Like
Reactions: quankung
Hạng C
18/2/13
566
320
63
Hình như dạo này xxx đang bắt đầu phản công lại dân đen chúng ta rồi thì phải. Rất nhiều bài nói dân đen bị hành hạ đủ kiểu!