Hạng C
15/8/14
725
539
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
Thế là mấy bác bị đánh đó hiền thế? cách trả thù của bọn dược gọi là ngồi mát ăn bát vàng tụi tôi như sau:
1/ Nhớ rõ mặt từng thằng đánh mình.
2/ Nhiều tiền thì liên hệ mấy em đói thuốc, mấy em đeo kính đen, cho chừng vài chai là mấy thằng kia bầm dập.
3/ Ko có tiền nhưng đã làm tài xế ắt có chiến hữu, bình tĩnh thoe dõi động tĩnh, rình mò nhà mấy thằng kia or đợi cơ hội nó đi đêm trùm bao bố mà xử.
Chú ý: đeo khẩu trang trong mọi trường hợp, đi xe máy dùng giấy bìa cứng dán băng keo 2 mặt che bảng số, khi chạy ra khỏi hiện trường chừng vài trăm mét người ngồi sau tháo bìa cứng ra, cả nhóm tản ra mọi ngã, di chuyển tốc độ bình thường tránh ngừi dân nghi ngờ.
Cách cao cấp hơn(đã dùng): chụp hình người thân nó, vợ con, cha mẹ. Gởi đến tận nhà, trong đó ghi vài dòng cho nó ngày đêm ko ăn ko ngủ được chết vì sợ.
 
Hạng C
4/6/11
891
2.138
93
Quận nhì
Thế là mấy bác bị đánh đó hiền thế? cách trả thù của bọn dược gọi là ngồi mát ăn bát vàng tụi tôi như sau:
1/ Nhớ rõ mặt từng thằng đánh mình.
2/ Nhiều tiền thì liên hệ mấy em đói thuốc, mấy em đeo kính đen, cho chừng vài chai là mấy thằng kia bầm dập.
3/ Ko có tiền nhưng đã làm tài xế ắt có chiến hữu, bình tĩnh thoe dõi động tĩnh, rình mò nhà mấy thằng kia or đợi cơ hội nó đi đêm trùm bao bố mà xử.
Chú ý: đeo khẩu trang trong mọi trường hợp, đi xe máy dùng giấy bìa cứng dán băng keo 2 mặt che bảng số, khi chạy ra khỏi hiện trường chừng vài trăm mét người ngồi sau tháo bìa cứng ra, cả nhóm tản ra mọi ngã, di chuyển tốc độ bình thường tránh ngừi dân nghi ngờ.
Cách cao cấp hơn(đã dùng): chụp hình người thân nó, vợ con, cha mẹ. Gởi đến tận nhà, trong đó ghi vài dòng cho nó ngày đêm ko ăn ko ngủ được chết vì sợ.



Dể bị quy chụp nầy nọ , ăn cơm tù xa vợ xa con lắm nha Bác ! Em chỉ chờ '' sẽ có người hạ hắn thay ta '' thôi .
 
Hạng D
5/7/14
2.476
85.932
113
HCMC
Thế là mấy bác bị đánh đó hiền thế? cách trả thù của bọn dược gọi là ngồi mát ăn bát vàng tụi tôi như sau:
1/ Nhớ rõ mặt từng thằng đánh mình.
2/ Nhiều tiền thì liên hệ mấy em đói thuốc, mấy em đeo kính đen, cho chừng vài chai là mấy thằng kia bầm dập.
3/ Ko có tiền nhưng đã làm tài xế ắt có chiến hữu, bình tĩnh thoe dõi động tĩnh, rình mò nhà mấy thằng kia or đợi cơ hội nó đi đêm trùm bao bố mà xử.
Chú ý: đeo khẩu trang trong mọi trường hợp, đi xe máy dùng giấy bìa cứng dán băng keo 2 mặt che bảng số, khi chạy ra khỏi hiện trường chừng vài trăm mét người ngồi sau tháo bìa cứng ra, cả nhóm tản ra mọi ngã, di chuyển tốc độ bình thường tránh ngừi dân nghi ngờ.
Cách cao cấp hơn(đã dùng): chụp hình người thân nó, vợ con, cha mẹ. Gởi đến tận nhà, trong đó ghi vài dòng cho nó ngày đêm ko ăn ko ngủ được chết vì sợ.

À, đoạn này thì báo chưa đăng... Còn phải chờ... :D
 
Hạng D
17/3/07
1.048
414
83
49
Tụi này nợ máu với mấy chục triệu dân thì biết nghi ai bây giờ !!