Em không biết tốc độ bao nhiêu, nhưng leo lên được cái lề cao như vậy và với xác xe ford mà nhìn cái gốc cây nó lún vào đầu xe thế kia thì có lẽ không chậm đâu bác.
Theo em thì vào giờ đó, qua đoạn đường đó mà chạy 50 đã là quá nhanh rồi. Em không dám chạy trên 40. Em nhát quá chăng???
ý anh đại khái là đèn xanh vẫn phải hãm phanh để xem có "con bò" nào vượt đèn đỏ rồi mới từ tốn qua?
chỗ này hay có xe qua đường, nhưng nếu lúc đó thoáng đường thì chạy trên dưới 50 vẫn bình thường
giả sử tình huống mấy chiếc 4b nối đuôi qua giao lộ này, tự nhiên con bò xuất hiện chỗ mà anh đíu bao giờ ngờ tới thì anh né thế quoái nào
em nói là bò nha, bò khác người lắm hà
Bác đổi câu hỏi khác đc không, câu này bác sỹ bó tay rủi hahaVậy xxx ăn cccj?![]()
Biển này là chắc mới lấy xe, chạy chưa quen nên thay vì thắng thì đạp ga hốt em ngược chiều luôn.
Hơi liên quan: Mấy hôm nay CSGT hốt xe máy, xe đạp chạy vào làn xe hơi, xe máy chạy ngược chiều, ... ở gần cầu Bình Lợi mới, đường Phạm Văn Đồng quá chừng luôn! Nhìn sướng thiệt. Hy vọng sau đợt này sẽ ít có "bò" tập thể dục xe đạp cũng như không còn cảm tử quân xe máy trên đường này!
Đoạn này 2b đi bên trong hàng cây rồi băng ngang trước cái biển cấm ngược chiều để vào Mạc Đĩnh Chi, 2b băng qua ầm ầm ko có đèn đỏ nên đi 4b tới đó cứ phải chậm và nhìn mặt bọn 2b xem nó có nhường mình ko! Đi nhiều tích lũy kinh nghiệm thôi! Đường SG cứ phải đi 2b khắp cho quen rồi chạy 4b đỡ bỡ ngỡ hơn 