Vì hiểu người ra đi là ai nên không có nghuwxng câu đãi bôi bác ạ. Bác ấy còn không phải là thành viên XNL nhưng là 1 người bạn chân chính.Kin nói:em cũng không phải là người trong xóm nhưng cũng xin được chia buồn cùng gia quyến ...
p/s: lần đầu tiên em đọc được 1 thớt chia buồn mà từ đầu đến cuối không có mấy thằng nhãm cứ "R.I.P...R.I.P" nghe chói lổ tai.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Chamsocoto thân gửi lời chia buồn đến toàn thể gia quyến bác PIGEON, cuộc đời không ai biết trước được chữ ngờ, bác không ở lại vui cùng anh em OS được lâu hơn thôi thì chúc bác yên giấc nghìn thu, mọi người trong gia đình OS hôm nay đều thăm bác đấy bác biết không, bác ra đi làm cho anh em trên OS và toàn thể người thân của bác một nỗi buồn, em mới tham gia trên OS tuy chưa gặp bác lần nào nhưng qua diễn đàn phần nào cũng biết được tình cảm của bác giành cho anh em trên OS và mọi người trên OS giành cho nhau. Một lần nữa xin chia buồn cùng gia quyến. Chúc bác yên giấc, chúc gia quyến bác luôn khỏe mạnh, hạnh phúc.
Mới hôm nào còn thấy bác Pigeon cho địa chỉ để bác Tuonglahay tìm đến nhà thầy thuốc, giọng vẫn rất lạc quan.
http://www.otosaigon.com/...%8dng-m3652470-p8.aspx
http://www.otosaigon.com/...%8dng-m3652470-p8.aspx
- Status
- Không mở trả lời sau này.