Hạng B2
11/12/12
275
273
63
Quơ iem có chú bộ đậu, ngầu dứ góc cây ảu, noái chiện nẩu dứ iem.... !!! iem là ngừ Bình Đinh đay.
 
Hạng B2
11/12/12
275
273
63
<=== Nguyên quán : Hoài Hảo , Hoài Nhơn , Bình Định
sinh tại TP HCM và nói giọng Bắc 75

em là người miền gì hả các bác ??
Trêi quơi dẫy bác là ngừ gốc miền nẫu rầu....:3dcuoi:
 
Hạng B2
11/12/12
275
273
63
"Muốn ăn bánh ít lá gai
Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi"

Thị Trấn Đập Đá, xã Nhơn An, Bến Xe Ngựa - nơi có lò võ của thầy Tàu Sáu hồi xưa, làng mai Háo Đức là nơi chôn nhau cắt rốn của ông già tía em & là nơi các chú bác em nổi danh nông dân cả nước đó!
Nhưng nói thiệt, các bác đừng giận, em cực kỳ chán & ghét thói vũ phu của đàn ông Bình Định. EM cũng kg còn muốn về đó vì họ coi trọng tiền bạc hơn máu mủ tình thân
Nhưng nói gì thì nói em vẫn thèm nem - tré, bánh tráng mè đen, bánh in mè đen, bánh ít lá gai (ngon hơn bánh lá gai Bắc & Hội An), thèm rượu Bàu Đá (nhưng kg là Bàu Đá Ngọc Hương)...
Bác nói chỉ đúng 1 bộ phận nào đó thôi bác ợ, con người mà ai cũng có THAM - SÂN - SI. Quan trọng là cái gốc và hoàn cảnh của từng gia đình khác nhau, nên tạo ra tính cách của những người con Bình Định khác nhau.
 
Hạng B2
11/12/12
275
273
63
Hi các đồng hương kính mến.
Em cũng là nguời Bình Định đây, bảo đảm không lai miếng nào:D E ở QN đường Bạch Đằng (đối diện cafe 360 đấy). Em tốt nghiệp PT năm 1993 cũng tại trường Quốc học QN và ra đi vào SG học tập và sinh sống đến nay.

Em cũng rất muốn đăng ký buổi giao lưu đồng hương. Trước đây vào 1995, em Mai Ái Liên (con của đồng chí Mai Ái Trực) có tổ chức hội đồng hương được 01 lần tại CV Hoàng Văn Thụ. Từ đó đến giờ "tèo" luôn. Hy vọng bác nào "có uy tín" nhất đứng ra đại diện ho hào đi. Em là người ủng hộ đầu tiên nè.

Nói về đặc sản Bình Định như nem, mực ngào, bánh tráng và rượu Bàu đá thì em thường xuyên "update" từ quê vào.:D ... để
033102beer_1_prv.gif
Mai ái Liên học DH Kinh Tế khoá ... 94-98 thì phải? Mình là dân Kiến ... Kế bên....ngừ An Nhơn....heee:3dmatkinh:
 
Hạng B2
11/12/12
275
273
63
em thấy con gái bình định nói giọng dễ nghe và thuộc loại dễ thương trong số các tỉnh thành ở miền trung
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
Bợn gớ của Bác là ngừ Bình Định chéc lun...:3dtangtraitim:
 
Hạng B2
11/12/12
275
273
63
Chào các bác đồng hương Bình Định,
Tình cờ vào thớt này đọc hết tất cả bài của mấy bác tự nhiên thấy cảm xúc quá! thấy mình "quan liêu" vì đến giờ mới biết trên otosaigon có một hội người xứ Nẫu. Mình là dân Bình Định cũng "đi mở đất phương Nam" như các bác, xa quê thoáng đó mà cũng đã 20 năm. Đi lại lang thang đó đây nhiều nhưng phải nói là rất ít gặp dân Bình Định (hay có thể cũng gặp qua mà không biết là...nẫu!). Dân Bình Định mình nói chung là hơi "quân tử Tàu" nên an phận mưu sinh, ít khi tụ tập "bang, hội" như người xứ khác do vậy có rất nhiều "cá nhân xuất sắc" nhưng "tập thể" thì không ở đâu nổi bật cả! Tôi dân Quy Nhơn, trước học Quang Trung nên khi đọc bài, coi ảnh các bác post lên thấy chợt lâng lâng trong lòng vì người xưa, cảnh cũ, bỗng thấy nhớ QN, nhớ bạn bè xưa và kỹ niệm tuổi thơ cứ hiện về da diết. Thực ra tôi không "mất gốc", vẫn 100% Bình Định, năm nào cũng về Quy Nhơn 1 đến 02 lần nhưng mà buồn là những dịp như vậy thấy mình như là ...dân du lịch vì chỉ vào dịp Tết mới tụ tập được bạn bè đôi chút vì ai cũng bận mưu sinh, tứ tán hết! Nói các bác đừng cười chớ đôi lúc lang thang một mình ở QN lại thấy lạc lõng ngay trên quê hương mình, gặp ai cũng thấy quen quen, là lạ... Mình sinh ra, lớn lên ở QN, không có hang cùng, ngõ hẻm hay ngóc ngách nào là không biết vậy mà...muốn ăn gì, mua gì, đi đâu chơi cũng phải hỏi người nhà để "cập nhật" như là đang dùng vietmap bản cũ vậy! Quy Nhơn đổi thay, phát triển nhiều, vậy cũng mừng nhưng vì mình làm ăn tách biệt quá không có liên hệ gì với quê nhà nên thấy cứ xa lạ dần đi...buồn!... giống như là ở xa luôn nhớ về em bồ cũ thời học trò thơ dại, cứ mong gặp lại mà khi gặp lại thì em đã là một quý bà, quý cô gì đó xinh tươi, phong cách hơn nhưng lại ... không như xưa!
Dù sao cũng xin cảm ơn các bác đã có những bài viết, hình ảnh và thông tin thú vị về Quy Nhơn. Đề nghị các nào có điều kiện thành lập hội "OB" đi! coi như là chi nhánh của OS vậy đó! chí ít cũng "offline" đây đó để mà ... "cho để dài tóc... cho để răng đen", để mà thiên hạ biết "Xứ nẫu tui... chi hữu chủ" chứ mấy bác. Thanks.
Bác nói lên đúng tâm trạng của em quá...xa quê từ 1993 đến giờ, nhưng năm nào iem cũng dìa quê 1-2 bận hết.... Nhưng cũng giọng như Bác. Ngừ An Lộc - Nhơn Hoà - An Nhơn là iem đay.
 
Hạng B2
11/12/12
275
273
63
Hôm nay lại về Bình Định, lại đi ngang chổ này, nhớ lại lần trước quyết tâm nhón nhén chân ga giử tốc độ 50/50 từ khi rời khỏi Đèo Cù Mông, chớm vào thị trấn Phú Tài, tiếp tục bò 50/50 lên Diêu Trì, vừa ra khỏi thị trấn Diêu Trì,bắt đầu tới bảng 80 thì gặp các chú này đứng đây
Người Bình Định


Hú Hồn, phải nói là lòng kiên nhẫn đã được đền bù xứng đáng, nếu không là "tiêu" rồi.Hôm nay các chú ý hơi bị ế ẩm, xoay ra tẹt mấy em 2B.Hic hic hic
Lần sau nếu xui... Bác đưa Chứng minh thư có nguyên quán BĐ là được đặc cách đó bác....:3dcuoigif:
 
Hạng B2
11/12/12
275
273
63
coi bộ kha khá, nói nơi đây không hết được các bác nhỉ
Hay là bác hội trưởng chọn ngày làm cái Tất niên Dương Lịch đi ạ
Ủa Bác nào là Hậu Trưởng của Hậu dẫy mấy bác?