Hạng D
24/8/09
1.032
765
113
46
Bữa trước có một hiệu trưởng trường nọ bị xe tải tông, bánh xe cấn vào chân phải, tài xế xuống xem xét xong một lát cho xe chạy típ cán lun qua 2 chân, kết quả là cô nọ vào sùng chính và đang cắt dần cắt mòn hai chân, từng khúc một, hum trước mình thấy đã tháo đến đầu gối, giờ hông bít tháo đến đâu roài nữa ... haizzz hông bít nghĩ gì nữa nhỉ.
 
Hạng D
17/3/05
1.760
7.987
113
51
MFC
<h1>Xe cấp cứu giả lộ nguyên hình là... xe tải thùng kín</h1> Sáng 19/5, thanh tra giao thông chạy một vòng quanh Bệnh viện Nhân Dân 115 rồi bất ngờ tấp vào nhà tang lễ của bệnh viện này trên đường Sư Vạn Hạnh. Khi cánh cổng bên hông nhà tang lễ được mở ra, tài xế cùng 2 chiếc xe cứu thương giả đã bị thanh tra bắt quả tang.
Theo thanh tra Phan Minh Hải, đội phó đội 1 thanh tra giao thông, Sở GTVT TP.HCM cho biết hai chiếc xe này đều được “hô biến” thành xe cấp cứu. “Chủ xe đã cố tình cải tạo tính năng từ xe kinh doanh du lịch, xe chạy hợp đồng, xe tải nhẹ… thành xe cứu thương. Theo quy định chỉ xe đặc chủng được Nhà nước cấp giấy phép xe cấp cứu mới được hoạt động” .
Xe cấp cứu giả, muốn là được
Nhìn bên ngoài, không ai nghĩ đây là xe cấp cứu giả vì đèn, còi hụ, dấu chữ thập… đều đầy đủ, thậm chí còn khá mới. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ chúng tôi thấy dấu chữ thập đã được bóc đi dán lại nhiều lần tạo thành vết khá rõ trên thân xe. Chiếc xe cấp cứu giả biển số 54X - 9676 có tới… 3 cái đèn đỏ báo hiệu rất hoành tráng. Trên thực tế, đây là xe du lịch chở khách được cải tạo, thêm phụ tùng thành xe cấp cứu để đón, chở bệnh nhân.
Chiếc xe thứ 2 biển số 53L - 8398 còn khủng khiếp hơn. Theo các thanh tra giao thông, đuôi “L” là của xe tải nhẹ. “Chiếc xe này là xe tải thùng kín được sơn phết lại, cải tạo bên trong rồi thêm ghế, băng ca… và “biến” thành xe cứu thương chở bệnh nhân” - thanh tra cho biết.
Theo quan sát của PV VietNamNet, bên trong các xe cấp cứu giả này đều không có dụng cụ hỗ trợ bệnh nhân gì ngoài bình ôxi đã cũ, gỉ sét rất nguy hiểm. “Sáng nay bệnh viện có người chết nên 2 chiếc xe này đậu ở đây chờ người nhà làm thủ tục nhận xác xong sẽ chở về quê an táng, chứ bình thường không có xe nào đậu ở đây” - một bảo vệ nhà tang lễ Bệnh viện Nhân Dân 115 giải thích.
Ông Nguyễn Quang Phúc, Phó Trưởng phòng hành chính, Bệnh viện Nhân Dân 115 cho rằng, bệnh viện không biết có hai chiếc xe cứu thương giả đậu trước nhà tang lễ. Dù nhà tang lễ thuộc bệnh viện nhưng đơn vị này tự quản lý và chịu trách nhiệm nên bệnh viện không nắm rõ. “Nếu biết bệnh viện đã cấm họ đậu và chở khách nhưng sáng nay mới thấy 2 chiếc xe cấp cứu giả này” - ông Phúc nói.
Tuy nhiên, theo các thanh tra giao thông, việc bắt quả tang 2 chiếc xe trên trong khuôn viên Bệnh viện đã được lên kế hoạch và theo dõi từ trước. Với các lỗi vi phạm trên, các tài xế sẽ bị giam xe 30 ngày cùng nộp phạt hành chính từ 3 triệu đến 5 triệu đồng.
Cách đây vài ngày, thanh tra giao thông cũng kiểm tra tình hình xe cấp cứu giả hoạt động tại Bệnh viện Chợ Rẫy và phát hiện 3 chiếc “nhái”. Một chiếc ghi tên của phòng khám đa khoa - nhà bảo sanh Bình An; một chiếc có tên của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải Song Long (xe chạy hợp đồng) và một chiếc là xe tư nhân của tài xế ngụ ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức…
Các loại xe này đã cố tình “nhái” xe cấp cứu để chở khách dù trong đăng ký giấy phép lái xe có ghi rõ ràng: “Xe không được chở khách”. Thay vì chở hàng nhẹ, kinh doanh du lịch… các tài xế đã cố tình “phù phép” thành xe chở bệnh nhân với giá tiền “cắt cổ”.
Thái Phương
-----------

Bác có thấy hay chứng kiến từ nguồn OK không ? hay "nghe đồn" ??

vanquan1310 nói:
Bữa trước có một hiệu trưởng trường nọ bị xe tải tông, bánh xe cấn vào chân phải, tài xế xuống xem xét xong một lát cho xe chạy típ cán lun qua 2 chân, kết quả là cô nọ vào sùng chính và đang cắt dần cắt mòn hai chân, từng khúc một, hum trước mình thấy đã tháo đến đầu gối, giờ hông bít tháo đến đâu roài nữa ... haizzz hông bít nghĩ gì nữa nhỉ.
 
Last edited by a moderator:
2say nói:
Em xem tin có chiếc xe Hồng Thập Tự vượt đèn đỏ, gây nạn, bỏ chạy. Em tự hỏi, có phải khi gây nạn, người cầm lái không kịp suy nghĩ và sẽ hành động theo bản năng.

Em không dám chắc lúc gây tai nạn thì người lái xe sẽ nghỉ gì. Có điều em chắc 99% là nếu tai nạn mà nghiêm trọng thì đầu tiên anh ta sẽ nghỉ...thở !!!!!
 
Hạng B2
5/6/09
420
19
18
Ba Miền Việt Nam
vanquan1310 nói:
Bữa trước có một hiệu trưởng trường nọ bị xe tải tông, bánh xe cấn vào chân phải, tài xế xuống xem xét xong một lát cho xe chạy típ cán lun qua 2 chân, kết quả là cô nọ vào sùng chính và đang cắt dần cắt mòn hai chân, từng khúc một, hum trước mình thấy đã tháo đến đầu gối, giờ hông bít tháo đến đâu roài nữa ... haizzz hông bít nghĩ gì nữa nhỉ.

Chuyện nghe tàn nhẫn ngoài tưởng tượng.
 
Hạng D
24/8/09
1.032
765
113
46
oldman_saigon nói:
Bác có thấy hay chứng kiến từ nguồn OK không ? hay "nghe đồn" ??

vanquan1310 nói:
Bữa trước có một hiệu trưởng trường nọ bị xe tải tông, bánh xe cấn vào chân phải, tài xế xuống xem xét xong một lát cho xe chạy típ cán lun qua 2 chân, kết quả là cô nọ vào sùng chính và đang cắt dần cắt mòn hai chân, từng khúc một, hum trước mình thấy đã tháo đến đầu gối, giờ hông bít tháo đến đâu roài nữa ... haizzz hông bít nghĩ gì nữa nhỉ.

chuyện là vì má mình cũng bị tai nạn giao thông bó bột một chân, cô kia nằm kế bên giường nên biết.