Hạng D
17/11/14
1.156
1.118
113
42
Ho Chi Minh City, Vietnam
Nói dân dã là như thế này: chỉ mấy đứa mặc tã mới nói xe Hàn mau tã. Hihi...
Qua Hàn leo lên mấy con taxi toàn K5 và Sonata, ngó odo toàn 400k, 500k km mà cái xe nó mới keng, đề pa như điện giật. Giờ này mà cứ Hàn mới Nhật mặc mệt!
Nhưng đúng là nhanh tã, ban đầu bóng bẩy vài năm nước sơn xuống màu hãi lắm. Thêm chất nhựa nội thất loại bèo nữa. Đừng bị đánh lừa bởi mấy cái option điện dễ làm
 
Hạng F
6/9/18
7.371
16.337
113
35
Nói dân dã là như thế này: chỉ mấy đứa mặc tã mới nói xe Hàn mau tã. Hihi...
Qua Hàn leo lên mấy con taxi toàn K5 và Sonata, ngó odo toàn 400k, 500k km mà cái xe nó mới keng, đề pa như điện giật. Giờ này mà cứ Hàn mới Nhật mặc mệt!
Xe chạy odo 40 hay 50 vạn km cũng bình thuoèng thôi chứ ko j là khó,,, chỉ có xe Hàn nên a coi là kỳ diệu
 
Hạng C
19/4/19
595
541
96
40
Em nghĩ tác giả nên phỏng vấn những anh chạy taxi hay dịch vụ đưa đón, họ sử dụng nhiều thì thấy rõ giá trị chất lượng hơn. Chứ xe gia đình thì họ nâng niu lắm, không dám phơi mưa nắng.
 
10/5/17
1.589
1.357
118
Chả hiểu sao cứ mỗi lần nhắc đến xe Hàn, xe Nhật các bác lại cứ cãi nhau ì xèo. Trong lúc anh em ngồi cào bàn phím thì Nhật, Hàn nó phát triển tới cung trăng rồi. Bảo vệ quan điểm của mình luôn là điểm tốt nếu đúng chỗ đúng thời điểm, còn ở đây các bác ngồi cãi nhau về cái điều vô thưởng vô phạt ấy để được cái gì? Đừng để truyền thông nó dắt mũi, mọi review, đánh giá đều sẽ có hơi hướng dẫn dắt dư luận dù ít dù nhiều. Khi mua xe các bác cứ căn cứ nhu cầu, tài chính của mình sao cho phù hợp. Nói thật khi anh yêu rồi thì mọi thứ trên xe của anh đều đẹp đều tốt hết, nhưng cũng đừng lấy đó mà chê bai xe khác vì nó đúng với anh nhưng có thể sẽ sai với người khác. Và cuối cùng, xe chỉ là phương tiện, nó chỉ tiêu hao tiền của chúng ta thôi (trừ xe kinh doanh), đừng nên coi nó là tài sản.
Đi xe Hàn thật sự tâm trí lúc nào cũng hơi lo lắng vì lo sợ nó hỏng hóc phải kéo về hãng. Chất lượng vật liệu xe Hàn hơi kém và thô, đúng là xe giá rẻ có thể đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại của người dùng. Nhưng thật sự vừa lái vừa lo thì còn gì là sướng nữa, tài chính chưa mạnh thì đi tạm xe Hàn, về sau thì bán lên xe Nhật, Mỹ, rồi lại bán lên xe Đức.

Một số ít fan xe Hàn rất kệch cỡm, thích thể hiện nên hay chê bai các xe khác có xuất xứ cao hơn.

Nhưng như Bác chủ thớt thì rất tuyệt, chia sẽ cảm nhận rất chân thực.
Điều quan trọng nhất là mình hài lòng với sự lựa chọn của mình là được.
 
Hạng D
24/10/15
3.601
2.473
113
33
vô tay các bác iu xe nó làm sao tã dc, vô tay mấy bác dịch vụ rồi biêt
 
Hạng C
19/8/12
750
362
63
32
TP HCM - Pleiku
tầm 10 vạn thì xe xuống thì xe cũ ai giám mua của nợ về. K chê xe Hàn lởm nhưng xe Nhật mang tiến bền bì dĩ nhiên nó phải trả giá rất nhiều cho điều đó.
 
Hạng C
25/10/12
986
437
63
Đến nản với kiểu a dua ném đá theo đàn thiếu suy nghĩ kiểu này
Gì đâu a dua ... Sờ sờ trước mắt đó đc mấy chiếc toy bị tai nạn mà túi khí bung nhìn thực tế đi chứ đừng nói thiếu suy nghĩ
 
  • Haha
Reactions: Cớm Dzẹp