Hạng F
7/8/17
7.467
10.166
113
Tôi đi Gogo cũng được 26k km rồi. Đọc qua bài và mấy côm-mần của các bác, T không ngờ con WG này nó bị ác cảm đến thế. Thôi thì xem như t đã mua rồi, giờ đang hối hận đi cũng được, chẳng sao.
Hoặc xem như đây là chiếc xe đầu tiên của t đi, tôi chẳng có cơ hội trải nghiệm xe khác nên mới ngu dốt chọn nó, chẳng sao cả.
Chứ tôi có nói gì cũng đâu ai ti nà!
Tôi vẫn cứ xài nó thôi, biết sao được, giờ bán chẳng ai mua cả.
Quan trọng là tôi chưa có ý định bán nó. Với tôi, nó vẫn là xe ô tô, là tài sản giá trị thứ 2 của cuộc đời, sau cái nhà.
Chịu thì chịu, không chịu thì chịu.
Chính vì xem giá trị con xe với cái nhà nên bác mới chọn mua TOY đúng hok :D
 
10/5/17
1.589
1.357
118
Tôi đi Gogo cũng được 26k km rồi. Đọc qua bài và mấy côm-mần của các bác, T không ngờ con WG này nó bị ác cảm đến thế. Thôi thì xem như t đã mua rồi, giờ đang hối hận đi cũng được, chẳng sao.
Hoặc xem như đây là chiếc xe đầu tiên của t đi, tôi chẳng có cơ hội trải nghiệm xe khác nên mới ngu dốt chọn nó, chẳng sao cả.
Chứ tôi có nói gì cũng đâu ai ti nà!
Tôi vẫn cứ xài nó thôi, biết sao được, giờ bán chẳng ai mua cả.
Quan trọng là tôi chưa có ý định bán nó. Với tôi, nó vẫn là xe ô tô, là tài sản giá trị thứ 2 của cuộc đời, sau cái nhà.
Chịu thì chịu, không chịu thì chịu.
Bác mua đội Morning, i10 còn hối hận gấp nhiều lần. Vì thích chiều lòng thiên hạ, nhưng xe đi bất ổn, giữa đêm nó trục trặc gì đấy lại hại vợ con phải ngồi chờ xe cứu hộ.
Đi xe Nhật dù có thể không đẹp, nhưng luôn an tâm đề máy là chạy thôi, chẳng cần lăn tăn.

Kinh nghiệm bản thân em trong việc mua xe:

Chiếc đầu tiên: Vios E MT (xe chạy cực tốt, bền bỉ, ổn định nhưng mỏi tay).
Lý do đổi: đi số sàn mỏi tay.

Chiếc thứ 2: Corolla Altis 1.8G (xe chạy cực tốt, bền bỉ, ổn định, máy khá bốc).
Lý do đổi: Con em nó thích cửa sổ trời.

Chiếc thứ 3: Honda CR-V 1.5L (xe chạy cực tốt, bền bỉ, ổn định, lái khá hay).
Chưa có ý định đổi hehehe

Xe Hàn Quốc và trung quốc thì chưa bao giờ có trong dự định của em vì nhiều Bác nâng bi thô thiển (cũng có thể nói là dối trá) nên em cực ghét xe Hàn Quốc và trung quốc. Mấy cái option linh tinh trang bị để thu hút người mới mua xe lần đầu để che đậy chất lượng xe trung bình (xe Hàn), kém (xe trung quốc).

Xe chỉ là phương tiện đi lại, chỉ cần bền bỉ, ổn định và đừng hư hỏng trong quá trình lái là được. Chứ lái xe mà lo ngay ngáy vì nó có thể hư hỏng bất kỳ lúc nào thì mệt mỏi lắm. Bác hãy an tâm với sự lựa chọn của mình.
 
Hạng B2
13/10/14
399
239
43
35
Thế ạ?
Khi xưa iem đi con Vios số sàn, chạy đèo vẫn ngon lành chứ có gì lo đâu nhỉ?
Sao bác lại so sánh sức khỏe của thanh niên 20 tuổi (Vios hạng B của bác) với em thiếu niên 12 tuổi (Wigo hạng A của em) cùng vác bao gạo 25kg đi cùng 1 đoạn đường vậy bác :D
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Khanhngo2212
Hạng B2
22/2/16
102
52
33
36
Bác mua đội Morning, i10 còn hối hận gấp nhiều lần. Vì thích chiều lòng thiên hạ, nhưng xe đi bất ổn, giữa đêm nó trục trặc gì đấy lại hại vợ con phải ngồi chờ xe cứu hộ.
Đi xe Nhật dù có thể không đẹp, nhưng luôn an tâm đề máy là chạy thôi, chẳng cần lăn tăn.

Kinh nghiệm bản thân em trong việc mua xe:

Chiếc đầu tiên: Vios E MT (xe chạy cực tốt, bền bỉ, ổn định nhưng mỏi tay).
Lý do đổi: đi số sàn mỏi tay.

Chiếc thứ 2: Corolla Altis 1.8G (xe chạy cực tốt, bền bỉ, ổn định, máy khá bốc).
Lý do đổi: Con em nó thích cửa sổ trời.

Chiếc thứ 3: Honda CR-V 1.5L (xe chạy cực tốt, bền bỉ, ổn định, lái khá hay).
Chưa có ý định đổi hehehe

Xe Hàn Quốc và trung quốc thì chưa bao giờ có trong dự định của em vì nhiều Bác nâng bi thô thiển (cũng có thể nói là dối trá) nên em cực ghét xe Hàn Quốc và trung quốc. Mấy cái option linh tinh trang bị để thu hút người mới mua xe lần đầu để che đậy chất lượng xe trung bình (xe Hàn), kém (xe trung quốc).

Xe chỉ là phương tiện đi lại, chỉ cần bền bỉ, ổn định và đừng hư hỏng trong quá trình lái là được. Chứ lái xe mà lo ngay ngáy vì nó có thể hư hỏng bất kỳ lúc nào thì mệt mỏi lắm. Bác hãy an tâm với sự lựa chọn của mình.
Chưa đi sao Bác biết là hối hận, cái gì bản thân đi rồi nhận xét cho nó khách quan bác. Nghe đồn thì chiêu trò MKT từng hãng làm đc mà bác.
Em mua 1 chiếc morning tháng 4/2015 đi đến giờ 80.000 chưa phải sửa 1 thứ gì. Đi đà Lạt, các tỉnh miền tây phà phà nhé. Và hiện tại ngày nào tài xế cũng đưa đón con đi học cũng tầm 40km nhé.
Em cũng mới mua con CRV đây, chạy ồn, turbo lag, đi tỉnh chạy chế độ S thì tạm được, lái thì như santafe thôi, cảm nhận sau khi đi 6000km. So với chạy turbo của Bim em đang chạy thì turbo Nhật bỏ đi làm người.
Em đi cả xe Hàn và Nhật, và bạn bè em cũng vậy đừng nói xe Nhật không sửa, như nhau cả thôi. Còn mấy bản base xe Nhật nó có cái lol ốp sờn gì đâu mà sửa. Còn ai đồn xe Hàn hư hao bla bla các kiểu thì nhìn thị phần của nó đi, mỗi năm tăng hay giảm, hư mà sao cứ dân ta cắm đầu mua, mà toàn người trẻ mua, chắc tụi Này chơi đồ nhiều quá. Còn mấy anh xe Nhật bền vãi ra thì thấy nhiều con tương lai sắp khai tử. ( vd: corolla nè).
Quan điểm cá nhân e Xe chất lượng 9-10 với nhau thì hãng nào Option nhiều, kiểu dáng, chất lượng hoàn thiện ổn, dịch vụ ổn giá hợp lý thì dứt thôi, đi cho sướng cái người, tinh thần thoải mái, kiếm tiền 4-5 năm đổi xe mới. Còn ba cái xe cỏ hạng A thì Nhật hay Hàn đi 10 năm cũng chưa Hư. Thằng nào có Option như mà hình cảm ứng..thì còn có hư, còn nội thất cứ như xe tải thì hư cái gì.
 
xxl
Hạng B2
20/10/19
145
129
43
42
Chưa đi sao Bác biết là hối hận, cái gì bản thân đi rồi nhận xét cho nó khách quan bác. Nghe đồn thì chiêu trò MKT từng hãng làm đc mà bác.
Em mua 1 chiếc morning tháng 4/2015 đi đến giờ 80.000 chưa phải sửa 1 thứ gì. Đi đà Lạt, các tỉnh miền tây phà phà nhé. Và hiện tại ngày nào tài xế cũng đưa đón con đi học cũng tầm 40km nhé.
Em cũng mới mua con CRV đây, chạy ồn, turbo lag, đi tỉnh chạy chế độ S thì tạm được, lái thì như santafe thôi, cảm nhận sau khi đi 6000km. So với chạy turbo của Bim em đang chạy thì turbo Nhật bỏ đi làm người.
Em đi cả xe Hàn và Nhật, và bạn bè em cũng vậy đừng nói xe Nhật không sửa, như nhau cả thôi. Còn mấy bản base xe Nhật nó có cái lol ốp sờn gì đâu mà sửa. Còn ai đồn xe Hàn hư hao bla bla các kiểu thì nhìn thị phần của nó đi, mỗi năm tăng hay giảm, hư mà sao cứ dân ta cắm đầu mua, mà toàn người trẻ mua, chắc tụi Này chơi đồ nhiều quá. Còn mấy anh xe Nhật bền vãi ra thì thấy nhiều con tương lai sắp khai tử. ( vd: corolla nè).
Quan điểm cá nhân e Xe chất lượng 9-10 với nhau thì hãng nào Option nhiều, kiểu dáng, chất lượng hoàn thiện ổn, dịch vụ ổn giá hợp lý thì dứt thôi, đi cho sướng cái người, tinh thần thoải mái, kiếm tiền 4-5 năm đổi xe mới. Còn ba cái xe cỏ hạng A thì Nhật hay Hàn đi 10 năm cũng chưa Hư. Thằng nào có Option như mà hình cảm ứng..thì còn có hư, còn nội thất cứ như xe tải thì hư cái gì.
Mình cũng đang chạy con accord 2009 nhập Mỹ, so với cam chạy ngon hơn hẳn, ngon hơn con tucson 1.6 mới nhiều. Còn nói về BMW khi đã chạy nó rồi thì ko muốn lái mấy con nhật, hàn khác. Mấy con xe cỏ vì ko có điều kiện mua chạy đỡ thôi chứ cảm với nhận gì ba cái đồ yêu đó.
 
  • Like
Reactions: Khanhngo2212
Hạng F
29/10/16
11.581
22.195
113
Pháp
Thú thật cuộc đời em chỉ 2 lần dùng xe nhật đó là Toyota Starlet và mazda 626 .... còn bao nhiêu là Đức/Pháp/Âu/Mỹ .....
Và không dư dả gì nhiều cho nên em chọn xe Đức cho chắc ăn