Phải công nhận bác Hunghanoi có đam mê ẩm thực rất lớn nên mới khám phá ra các địa điểm món ăn Hà Nội hay như vậy. Em lưu lại để dần dần đi ăn thử.
Trừ bánh mỳ thì bây giờ em ăn bánh mỳ Huỳnh Hoa hay còn gọi là bánh mỳ pede ở Lê Thị Riêng , những món còn lại khi nào nhà em hoặc bàn bè thèm thì em đều tự xử được hết nên cũng không thấy cảm giác nhớ nhung.hunghanoi nói:yeucars nói:Sao lại không nhiều bác, quá nhiều là khác, vẫn nhớ ngày hè sáng chạy thể dục lên hồ tây chèo cây phá bị bảo vệ bắt rồi chạy trốn, vẫn nhớ sáng sáng ra khúc đầu HB - CL mua xôi xéo, xôi ngô , trứng vịt lộn........., nhớ lúc xếp hàng mua gạo bên chỗ cửa hàng chợ PPT,..........va còn rất nhiều nữa . Còn qua vặt thì SG làm gì có những bánh rán mặn , quẩy nóng ăn với nước chấm ngon, làm gì có gánh bún đậu mắm tôm ăn mãi không chán, làm gì có hàng xôi trắng giò chả, trứng ốpla nóng hổi , làm gì có bánh mì patê , sốt vang rất đặc trưng ................. Ui thui , không kể nữa , nước miếng ướt hết bàn phím roài .
Những món này chịu khó tìm thì trong SG cũng có đó bác.
Xôi xéo, xôi ngô góc ngã tư Lê thánh tôn - Pasteur, Xôi xéo, xôi trắng giò chả quán Phố nhỏ (phở Thìn) cạnh coop mark đường Nguyễn đình Chiểu. Xôi Bắc các loại trong sân bay, đường Hồng hà có 1 quán dưới cái gốc cây to, Trứng vịt lộn thì góc đường nào cũng có, tuy nhiên em phải mang theo củ gừng xắt sợi. Bánh rán mặn thì trước đây có bà bán ở 29 êến chươngdương ( góc ngân hàng Vietcombank) lâu rồi em ko ra đó. Quẩy nóng thì đôi khi em mua bột quẩy ở mấy cái xe âẩy dọc đường về tự xử. Bún đậu mắm tôm thì quanh SG đầy ở mấy quán nhậu hoặc quán cơm Bắc ( giới thiệu các bác quán cơm Cua đồng ở hẻm 18 Nguyễn thị Minh Khai). Bánh mỳ pateơở SG ngon hơn HN nhiều, phở sốt vang em tìm được 1 quán phở Tùng ở gần cầu Bông, nhưng ko được như ý lắm. Bún ốc có quán nhỏ bán buổi sáng trên đường Hàm nghi (góc Tôn Thất Đạm).
Bác nào bíêt địa chỉ nào nữa chia sẻ trên này luôn nhé, em đang ăn kiêng để giảm cân mà thèm quá.
Thuyệt không vậy ạ, bữa nào thể hiện cho đồng bọn tụi em mở mang tầm mắt được không ợvan_nguyen113 nói:Trừ bánh mỳ thì bây giờ em ăn bánh mỳ Huỳnh Hoa hay còn gọi là bánh mỳ pede ở Lê Thị Riêng , <span style=""color: #ff0000;"">những món còn lại khi nào nhà em hoặc bàn bè thèm thì em đều tự xử được hết</span> nên cũng không thấy cảm giác nhớ nhung.hunghanoi nói:yeucars nói:Sao lại không nhiều bác, quá nhiều là khác, vẫn nhớ ngày hè sáng chạy thể dục lên hồ tây chèo cây phá bị bảo vệ bắt rồi chạy trốn, vẫn nhớ sáng sáng ra khúc đầu HB - CL mua xôi xéo, xôi ngô , trứng vịt lộn........., nhớ lúc xếp hàng mua gạo bên chỗ cửa hàng chợ PPT,..........va còn rất nhiều nữa . Còn qua vặt thì SG làm gì có những bánh rán mặn , quẩy nóng ăn với nước chấm ngon, làm gì có gánh bún đậu mắm tôm ăn mãi không chán, làm gì có hàng xôi trắng giò chả, trứng ốpla nóng hổi , làm gì có bánh mì patê , sốt vang rất đặc trưng ................. Ui thui , không kể nữa , nước miếng ướt hết bàn phím roài .
Những món này chịu khó tìm thì trong SG cũng có đó bác.
Xôi xéo, xôi ngô góc ngã tư Lê thánh tôn - Pasteur, Xôi xéo, xôi trắng giò chả quán Phố nhỏ (phở Thìn) cạnh coop mark đường Nguyễn đình Chiểu. Xôi Bắc các loại trong sân bay, đường Hồng hà có 1 quán dưới cái gốc cây to, Trứng vịt lộn thì góc đường nào cũng có, tuy nhiên em phải mang theo củ gừng xắt sợi. Bánh rán mặn thì trước đây có bà bán ở 29 êến chươngdương ( góc ngân hàng Vietcombank) lâu rồi em ko ra đó. Quẩy nóng thì đôi khi em mua bột quẩy ở mấy cái xe âẩy dọc đường về tự xử. Bún đậu mắm tôm thì quanh SG đầy ở mấy quán nhậu hoặc quán cơm Bắc ( giới thiệu các bác quán cơm Cua đồng ở hẻm 18 Nguyễn thị Minh Khai). Bánh mỳ pateơở SG ngon hơn HN nhiều, phở sốt vang em tìm được 1 quán phở Tùng ở gần cầu Bông, nhưng ko được như ý lắm. Bún ốc có quán nhỏ bán buổi sáng trên đường Hàm nghi (góc Tôn Thất Đạm).
Bác nào bíêt địa chỉ nào nữa chia sẻ trên này luôn nhé, em đang ăn kiêng để giảm cân mà thèm quá.![]()
Bác cho em địa chỉ chính xác đc koCafe đá nói:Quán Miến lươn gần sân bay bác HungHanoi nói chuẩn đấy, nhưng đầu ngã rẽ đấy còn có hàng Mỳ vằn thắn còn chuẩn hơn
Đầu lối rẽ đấy là quán Lý Cafe
Nói ẩm thực em lại rất nhớ món bún ôc Hòe Nhai, bác nào biết chỗ bán ở SG ko, em kiếm hoài mấy năm ko thấy
Bún ốc Kỳ đồng ko phải là bún ốc Hà nội, em ăn 1 lần lâu lắm rồi, không quay lại nữa. Nó ko nấu bằng dấm bỗng và có cho đậu phụ, tiết heo vào nên không đúng vị. Em ghét vào quán nào bán bún riêu - ốc vì 2 món đó khác nhau hoàn toàn.
Mỳ vằn thắn bên đường gì ở Phú mỹ Hưng có 1 quán , trước ở góc Nguyễn công Trứ - Pasteur chuyển về, rất ngon. Quán mỳ trong sân bay có 2 mẹ con bà bán hàng hay chửi nhau, ăn 1 lần thấy ghét.
Mỳ vằn thắn bên đường gì ở Phú mỹ Hưng có 1 quán , trước ở góc Nguyễn công Trứ - Pasteur chuyển về, rất ngon. Quán mỳ trong sân bay có 2 mẹ con bà bán hàng hay chửi nhau, ăn 1 lần thấy ghét.