Hạng C
28/5/07
532
34
28
Dạ , em biết ợ , em cũng thường có mẹt bên CNL nên cũng không phải là cá biệt :D
Nhưng tính em không muốn bị hiểu nhầm là lợi dụng cơ hội, mượn gió bẻ măng nên phòng xa là hơn :D

@ Cafe đá : Khi nào có ghé qua Q10 ( ngày thường ) thì làm vài ve nha bác :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
30/3/11
1.164
5
38
45
Cà Mau, Cần Thơ
SHTP nói:
yeucars nói:
Trời, em biết là thím hay mợ chít liền đó bác :cool::confused:

Nhân tiện đây, để tránh hiểu lầm và gây những suy nghĩ tiêu cực khong đáng có của các bác với em, em cũng nói luôn . Tính em có gì là nói ngay và luôn. Mục đích em mạo muội mở cái thớt này cũng là muốn lập thêm sân chơi cũng như kêt nối các thành viên với nhau trên tinh thần Vui vẻ, hữu nghị, thân ái , bản thân em cũng đã biết 1 số bác sinh hoạt trên OS cũng đồng hương với em như bác Newbie SG, Ha Sonata , Hunghanoi , Ốc Vân........., nhưng em không muốn gửi cái link thớt này cho các bác ấy, thiển nghĩ hữu xạ tự nhiên hương thì hay hơn . Cá nhân em không có chuyện đong đưa hay đánh bắt gì ở đây cả , bản thân em hiện giờ là Nam Vương trong nhà với 3 Hoa Hậu :D , em cũng không ham hố gì chuyện chăn rau, chăn cỏ gì từ trước tới giờ, bản tính là vậy, vả thì kiếm hàng ngon, múc xong thôi, chấm hết , khỏi lăn tăn vướng bận .
Với vài dòng lan man , nếu có gì không hay , gây chướng tai gai mắt với mấy bác thì xin lượng thứ .
Trân trọng và thân ái .
Ôi giời ơi, có ai đánh đâu mà bác khai tuốt luốt ra thế. Mọi người chọc bác cho vui thôi mà chứ nói đến dê thì OS này có cả đàn!
24.gif
24.gif
24.gif
Em đồng ý với thím Sờ Hỉm, dê thì có nhiều đàn nhưng có đàn mới thì em thích hơn ạ.:D
 
Hạng C
28/5/07
532
34
28
Nhân tiện các bác có kinh nghiệm sinh hoạt ở các chi hội khác cho ý kiến luôn về tên của hội, nội qui, tôn chỉ .........nói chung là tất tật . Em thì không rành mấy vụ này, chỉ được cái đu bám ăn theo , nhưng cá nhân em thì có quan niệm : Chất lượng là hàng đầu - Đoàn kết là vô địch . Mời các bác .
 
Hạng B1
24/6/12
95
0
0
yeucars nói:
Ok Bác yeucars, mình tên Dũng, sinh năm 1975, số đt 0908210330, Bác lưu lại lúc gọi biết là ai :)), mà Bác cũng cho số đt thì mới gọi được chứ nhỉ :)
Dạ , em biết ợ , em cũng thường có mẹt bên CNL nên cũng không phải là cá biệt :D
Nhưng tính em không muốn bị hiểu nhầm là lợi dụng cơ hội, mượn gió bẻ măng nên phòng xa là hơn :D

@ Cafe đá : Khi nào có ghé qua Q10 ( ngày thường ) thì làm vài ve nha bác :D
 
Hạng C
28/5/07
532
34
28
Ok bác Dũng , để em gửi PM cho bác cái alo, bác xem trong hộp thư nhé .

Ui, bác chưa kích hoạt mục nhận mail à
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
24/6/12
95
0
0
Người Hà Nôi vào Sài Gòn sống đông lắm mà , đâu hết rồi :)
 
Hạng B1
24/6/12
95
0
0
Im ắng quá, thư giãn chút nào :)

Những cái đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử Việt Nam
1. Trường hợp áp dụng Luật hôn nhân gia đình được ghi nhận đầu tiên ở Việt Nam là: Âu Cơ và Lạc Long Quân, khi li dị mỗi người nuôi 50 đứa :))'
2. Trường hợp Cài thầu đầu tiên được ghi nhận là : Sơn Tinh - Thủy Tinh. Chắc chắn có dấu hiệu Sơn Tinh đi đêm trước không thì làm gì có chuyện bài thầu đưa ra là : Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Bài thầu ra thế thì đúng là chơi Thủy Tinh rồi, ở dưới nước toàn tôm với cá :)). Anh Thủy Tinh thua là phải, ko chịu đi đêm :).
3. Trường hợp gián điệp công nghệ đầu tiên được kể đến là Mỵ Châu - Trọng Thủy. Trọng Thủy thật là gián điệp đại tài, vừa ăn cắp được công nghệ lại vừa được ... người đẹp (ko biết chân có dài ko:)). Truyện này cũng có thể hiểu là trường hợp đầu tiên được ghi nhận dùng hàng dỏm Trung Quốc dẫn đến hậu quả nghiêm trọng :).
Mời các Bạn nghiên cứu và bổ xung thêm ....
 
Hạng B1
24/6/12
95
0
0
Trưa mai bác yeucars có rảnh ko, mình xong việc buổi sáng qua Bác làm vài chai ôn chuyện HN nhỉ :)
 
Hạng C
28/5/07
532
34
28
Trưa bác qua em, ngồi ngắm bưởi ăn trưa, cafe thì ok, trưa em ít uống lắm, chiều phải làm nữa :D