Hạng C
30/6/12
677
54
28
yeucars nói:
Tháng 10 , tháng của mùa thu lãng mạn , lại nhớ HN thêm thâm trầm vào mùa này, với từng tán lá rơi bên đường xào xạc . SG cả tuần nay trời cứ tối đen , mưa hoài khiến tâm trạng thêm mệt mỏi . Chợt nhớ mùa này HN cũng là mùa của Cốm xanh rì , của hồng dòn . Hôm rồi xem thời sự thấy nói về cốm làng Vòng , nơi vẫn còn cố gắng giữ lại chút gì đó gọi là truyền thống giữa cái ồn ào đô thị hóa của làng quê xưa, 1 chị người làm cốm trong làng nói , từ đó giờ cũng có khá nhiều đoàn đến quay phim về làng Vòng mà chả hiểu sao cứ mỗi lần như vậy thì cốm làng Vòng ngày một ế ẩm xuống dốc, còn 1 bác lớn tuổi thì nói lúc trước làng có khoảng 500 lò làm cốm mà giờ còn cỡ chục lò . Lòng miên man thấy buồn cho những Bát Tràng , Cốm làng Vòng ....cứ ngày càng mai một .

Ngồi 1 mình , đành khe khẽ nhớ vậy .......
Hà Nội mùa thu ,
Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ ,nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu............

ngày 10 tháng 10 , kg biết hội ta có nên tổ chức off nhè nhẹ gặp mặt nhau nhớ về Hà Nội kg nhỉ ? bác chủ thớt thử lên tiếng đê
 
Hạng C
28/5/07
532
34
28
Ý kiến mợ hay , lâu lâu cũng phải kiếm cớ ọp ẹp cho đỡ nguội lạnh :D
 
peroxidelady nói:
yeucars nói:
Tháng 10 , tháng của mùa thu lãng mạn , lại nhớ HN thêm thâm trầm vào mùa này, với từng tán lá rơi bên đường xào xạc . SG cả tuần nay trời cứ tối đen , mưa hoài khiến tâm trạng thêm mệt mỏi . Chợt nhớ mùa này HN cũng là mùa của Cốm xanh rì , của hồng dòn . Hôm rồi xem thời sự thấy nói về cốm làng Vòng , nơi vẫn còn cố gắng giữ lại chút gì đó gọi là truyền thống giữa cái ồn ào đô thị hóa của làng quê xưa, 1 chị người làm cốm trong làng nói , từ đó giờ cũng có khá nhiều đoàn đến quay phim về làng Vòng mà chả hiểu sao cứ mỗi lần như vậy thì cốm làng Vòng ngày một ế ẩm xuống dốc, còn 1 bác lớn tuổi thì nói lúc trước làng có khoảng 500 lò làm cốm mà giờ còn cỡ chục lò . Lòng miên man thấy buồn cho những Bát Tràng , Cốm làng Vòng ....cứ ngày càng mai một .

Ngồi 1 mình , đành khe khẽ nhớ vậy .......
Hà Nội mùa thu ,
Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ ,nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu............

ngày 10 tháng 10 , kg biết hội ta có nên tổ chức off nhè nhẹ gặp mặt nhau nhớ về Hà Nội kg nhỉ ? bác chủ thớt thử lên tiếng đê
Qua PMH đi cả nhà, đậu xe cứ gọi là thoải mái:D
 
Hạng D
26/7/08
1.887
279
98
51
NGOCLINH HOTEL
yeucars nói:
Tháng 10 , tháng của mùa thu lãng mạn , lại nhớ HN thêm thâm trầm vào mùa này, với từng tán lá rơi bên đường xào xạc . SG cả tuần nay trời cứ tối đen , mưa hoài khiến tâm trạng thêm mệt mỏi . Chợt nhớ mùa này HN cũng là mùa của Cốm xanh rì , của hồng dòn . Hôm rồi xem thời sự thấy nói về cốm làng Vòng , nơi vẫn còn cố gắng giữ lại chút gì đó gọi là truyền thống giữa cái ồn ào đô thị hóa của làng quê xưa, 1 chị người làm cốm trong làng nói , từ đó giờ cũng có khá nhiều đoàn đến quay phim về làng Vòng mà chả hiểu sao cứ mỗi lần như vậy thì cốm làng Vòng ngày một ế ẩm xuống dốc, còn 1 bác lớn tuổi thì nói lúc trước làng có khoảng 500 lò làm cốm mà giờ còn cỡ chục lò . Lòng miên man thấy buồn cho những Bát Tràng , Cốm làng Vòng ....cứ ngày càng mai một .

Ngồi 1 mình , đành khe khẽ nhớ vậy .......
Hà Nội mùa thu ,
Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ ,nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu............

Tâm trạng quá, hôm nào tụ tập tiếp đi, kiếm cái quán nào nhiều món ăn HN, nhiều không khí Hà nội, rồi sau đó kiếm chỗ nào hát hò cho vui.
 
Hạng C
28/5/07
532
34
28
Em nghĩ off ngày cuối tuần thì được , sợ ngày thường nhiều bác cũng bận, các bác cứ cho ý kiến về time và địa điểm đi ạ .