hoá ra trên diễn đàn có nhiều người gốc hà lội nhỉ, em ở quê lụa có tham gia hội đồng hương được không

Véo cằm bác , bán cho em mấy mét lụa tốt đinhanhang X/M nói:hoá ra trên diễn đàn có nhiều người gốc hà lội nhỉ, em ở quê lụa có tham gia hội đồng hương được không![]()
chào các bác! Hôm nay được bác yeucar sang tận XNL giới thiệu về thớt này, thật vinh hạnh quá. Trong XNL cũng có nhiều người con hanoi luôn nhớ về quê hương, thỉnh thỏang có đàm đạo thương mến . Nhân ngày đầu tháng 4, em gửi các bác mấy dòng của em để cùng nhớ hanoi của chúng ta:
Nếu ai hỏi: Hà Nội đẹp nhất vào mùa nào, thì chắc chắn có đến 98% người HN không chọn tháng 4. Thậm chí, rất nhiều người ngán ngẩm khi bước vào cái mùa nồm khó chịu, sàn nhà chảy nước, quần áo phòng ốc ẩm sì và thời tiết thì đỏng đảnh, nóng lạnh đột ngột mang về từ những đợt rét nàng Bân.
Nhưng với những người đi xa, đây cũng lại là một mùa thương nhớ.
Khi ấy, ở saigon nắng nóng bỏng rát, độ khô ngạt của mùa gió chướng đạt lên đỉnh điểm. Bước xuống máy bay vào Hanoi, tự dưng như đến một chân trời khác, sương giăng cổ tích, mát lành và xu nịnh da đàn bà vì cái ẩm dịu dàng.
Và hương hoa, ngào ngạt hương hoa của mùa ong bướm: bưởi, nhãn, chanh cam, mận, đào, ban, gạo, dạ hương, sưa, ngọc lan, loa kèn.... Tất cả đều hòa tấu và độc tấu những cung bậc hương nhẹ mà đắm. Miên man ngửng lên những vòm cây, tưởng như tất cả thơ và tình đều lung linh trong hoa ấy.
Một điều nhớ nữa ấy là lá rụng trút xuống cùng với mầm xanh vươn lên. Hanoi có một mùa rơi riêng vào tháng này để những con đường một lần nữa rải thảm lá mơ màng. Còn trên cành khô thì bật dậy những đốm xanh, rồi qua ngày thôi đã thành búp, thành lá non mỡ màng, tràn đầy nhựa sống!
Tháng của nàng Bân, nếu đến Hanoi, các món ngon vẫn tuyệt ngon và...tốn rượu! Tốn cả bạn nữa vì ai cũng như muốn gặp gỡ, cùng nhau vui chơi! Những ngả đường du hành, tưởng viếng đều thanh thản và vui vẻ hơn trong thời tiết mát lành.
Đó là Hanoi mà không thể thay thế, với người Hanoi, với người chưa hoặc đã không bao giờ là Hanoi...
Nếu ai hỏi: Hà Nội đẹp nhất vào mùa nào, thì chắc chắn có đến 98% người HN không chọn tháng 4. Thậm chí, rất nhiều người ngán ngẩm khi bước vào cái mùa nồm khó chịu, sàn nhà chảy nước, quần áo phòng ốc ẩm sì và thời tiết thì đỏng đảnh, nóng lạnh đột ngột mang về từ những đợt rét nàng Bân.
Nhưng với những người đi xa, đây cũng lại là một mùa thương nhớ.
Khi ấy, ở saigon nắng nóng bỏng rát, độ khô ngạt của mùa gió chướng đạt lên đỉnh điểm. Bước xuống máy bay vào Hanoi, tự dưng như đến một chân trời khác, sương giăng cổ tích, mát lành và xu nịnh da đàn bà vì cái ẩm dịu dàng.
Và hương hoa, ngào ngạt hương hoa của mùa ong bướm: bưởi, nhãn, chanh cam, mận, đào, ban, gạo, dạ hương, sưa, ngọc lan, loa kèn.... Tất cả đều hòa tấu và độc tấu những cung bậc hương nhẹ mà đắm. Miên man ngửng lên những vòm cây, tưởng như tất cả thơ và tình đều lung linh trong hoa ấy.
Một điều nhớ nữa ấy là lá rụng trút xuống cùng với mầm xanh vươn lên. Hanoi có một mùa rơi riêng vào tháng này để những con đường một lần nữa rải thảm lá mơ màng. Còn trên cành khô thì bật dậy những đốm xanh, rồi qua ngày thôi đã thành búp, thành lá non mỡ màng, tràn đầy nhựa sống!
Tháng của nàng Bân, nếu đến Hanoi, các món ngon vẫn tuyệt ngon và...tốn rượu! Tốn cả bạn nữa vì ai cũng như muốn gặp gỡ, cùng nhau vui chơi! Những ngả đường du hành, tưởng viếng đều thanh thản và vui vẻ hơn trong thời tiết mát lành.
Đó là Hanoi mà không thể thay thế, với người Hanoi, với người chưa hoặc đã không bao giờ là Hanoi...
Ơ , thế bác cùng phố với em àphanptsc nói:Cho em tham gia với nhóe, em quân khu Hàng Cháo chuyên Đại náo cửa số 8 xưa![]()
30/4-1/5 này ko off đc thì cuối tuần trước lễ hội ốp cafe ở dinh độc lập.đi bác chủ.
Từ sáng tới trua là đẹp đó.
Từ sáng tới trua là đẹp đó.