Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
@ Chừng nào bác Xít đờ ca múc xong em nó cho cu Tý, nhớ rửa xe nheTrích đoạn: mildseven
"Người lái nhận ra rằng anh ta không phải tay đua F1 Schumacher, chiếc Enzo đang vần vũ ở tốc độ 320 km/h thì mặt đường hơi võng đã hất xe bay lên, một chút loạng choạng không lấy thăng bằng được cho xe khi tiếp đất, đuôi xe đã trượt ngang."
"Trong khói lửa mù mịt, cánh cửa xe Ferrari kiêu hãnh hất lên và từ trong xe một quý ông vẫn còn sót lại chút lịch lãm đủ để gạt bỏ mớ túi khí bùng nhùng bẩn thỉu, đường bệ bước ra, với bộ Combinaison còn nguyên vẹn của nhà tạo mẫu X, nhẹ nhàng tháo nón bảo hộ XYZ, từ tốn móc bật lửa hiệu Y, đốt điếu xì-gà ZQuý ông đáng kính đó là Stefan Eriksson."
http://www18.dantri.com.vn/otoxemay/2006/10/149545.vip
Trích đoạn: xitdocar
@Fernandoz: Dạ, thế thì rửa nhiều lắm bác ạ.
Thằng cu con nhà em mới 2 tuổi mà giống bố lắm, chỉ thích ô tô. Loại như em vừa mua trên Lương Văn Can nó có đến 20 cái, chả bù cho bố nó, có mỗi cái 2 bành mà lâu lắm chưa đổi được. Em đang cố để được 1/20 của nó bác ạ. À thế bác cho em hỏi AE hay offline ở đâu thế ạ, em ở HN ?????
Có lẽ nên đi bằng xe này thì an toàn tuyệt đói các bác nhẩyTrích đoạn: xitdocar
Em cũng mới xem bài này, về phần người lái thì chỉ có một câu để nói thôi:" coi giời bằng vung" nhưng cái xe thì tuyệt vời. 260km/h quay ngang vào cột điện, nửa sau nát bét, máy móc bánh biếc bay như lá mùa thu, mà nửa xe phía trước cửa vẫn mở ra được, người lái ko thấy nói bị gẫy vỡ gì - đúng là tiền nào của ấy. Thế mới bảo tại sao Ferrari đắt thế mà phải xếp hàng mới mua được. Em lên Lương Văn Can mua cho thằng cu nhà em một chiếc đây kẻo hết !