Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
<span style=""color: #0000ff;"">Không phải là không có, nhưng số này em e rằng là không nhiều!</span>
phuongcarall nói:
Đặt trường hợp ngược lại là " <span style=""color: #ff0000;"">CSGT lương thiện</span> " thì sợ ai ? Đấy mới đáng bàn.
 
Hạng D
12/3/11
1.908
1
0
Lái xe đúng luật thì sợ quái thằng nào, bây giờ XXX muốn làm ăn là rất dễ vì đa số lái xe xhẳng theo luật nào cả, nên chẳng thèm rờ đến ai đúng luật
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
knine nói:
Lái xe đúng luật thì sợ quái thằng nào, bây giờ XXX muốn làm ăn là rất dễ vì đa số lái xe xhẳng theo luật nào cả, nên chẳng thèm rờ đến ai đúng luật
Nói như K9 đúng nè.
Đi đúng luật thì sợ quái thằng nào.
Nhưng nếu hàng ngày mà phải đi đúng luật ở VN thì khó lắm,kiểu gì cũng có lúc sai.Chẳng hạn như (đã có thực tế rồi):
- Biển cấm nằm khuất sau tán lá,lái xe không nhòn thấy => vi phạm!
- Trên QL 1A,100% kẻ vạch liền ở lề bên phải.Lái xe muốn dừng đi tè chẳng hạnh => Vi phạm.
- Quy định xe tốc độ thấp phải đi về bên phải,nhưng làn bên phải lại bị 2B chiếm dụng,thế là 100% bò bên làn trái =>Vi phạm.
- Xe trước đi chậm quá,không nhường đường,xe sau chịu không nổi,vượt phải => Vi phạm.
- ..................
Nói chung,không thể chạy đúng luật 100% ở VN được.
Vì vậy,ở VN,muốn lương thiện,không phải dễ!
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.675
2.024
113
39
Cà Mau
Cruze61A01206 nói:
Bài viết cường điệu quá ,làm gì mà phải sợ đế thế . Nếu nám chắc luật và không sai thì cứ tranh luận thẳng thắn , còn nếu sai thì chịu phạt chứ có gì đâu . Chỉ có ai gây tai nạn bỏ trốn thì mới sợ đến thế
Không cường điệu so với số ít thôi bác ơi. Em có nhỏ bạn đi đường nhìn thấy CSGT là mặt mày tái mét, đổ mồ hôi luôn mặc dù chạy bình thuờng.
 
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
Khi mới lái ,lơ tơ mơ về luật ,cũng sợ lắm khi thấy bóng mấy chú áo vàng.Nhờ siêng lên đây,tiếp thu kinh nghiệm thực tế của anh em nên hôm nay tâm lý thoải mái hơn nhiều.Thật ra,khi đã nắm vững về luật và biết rằng mình đang chạy đúng thì tâm lý sợ hãi cũng tự biến mất luôn!
 
Hạng C
22/1/11
736
2
18
44
Khi nào xh tốt đẹp hơn kìa, hiện giờ sợ thì hok sợ nhưng ngại lém:(
 
Hạng D
30/9/10
1.166
339
83
Hỏi Chí Phèo :
Vậy chứ bây giờ mày muốn cái gì ?
Chí Phèo :
Tao muốn làm người lương thiện.
Làm người lương thiện khó vậy đó các bác thời nào cũng vậy
21.gif
.
Đúng là người lương thiện thì kg sợ xxx nhưng xxx thì lại hay bắt chẹt người lương thiện còn gặp đầu gấu hay con ông cháu cha thì né
bash.gif
.
 
Hạng F
16/11/11
5.404
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
NGUYEN T nói:
knine nói:
Lái xe đúng luật thì sợ quái thằng nào, bây giờ XXX muốn làm ăn là rất dễ vì đa số lái xe xhẳng theo luật nào cả, nên chẳng thèm rờ đến ai đúng luật
Nói như K9 đúng nè.
Đi đúng luật thì sợ quái thằng nào.
Nhưng nếu hàng ngày mà phải đi đúng luật ở VN thì khó lắm,kiểu gì cũng có lúc sai.Chẳng hạn như (đã có thực tế rồi):
- Biển cấm nằm khuất sau tán lá,lái xe không nhòn thấy => vi phạm!
- Trên QL 1A,100% kẻ vạch liền ở lề bên phải.Lái xe muốn dừng đi tè chẳng hạnh => Vi phạm.
- Quy định xe tốc độ thấp phải đi về bên phải,nhưng làn bên phải lại bị 2B chiếm dụng,thế là 100% bò bên làn trái =>Vi phạm.
- Xe trước đi chậm quá,không nhường đường,xe sau chịu không nổi,vượt phải => Vi phạm.
- ..................
Nói chung,không thể chạy đúng luật 100% ở VN được.
Vì vậy,ở VN,muốn lương thiện,không phải dễ!
Quá đúng, có khi phân Lane + cắm bảng nhìn chẳng thấy, mà có thấy thì đã ... lỡ rùi. Có khi bị xxx vịn vào em chẳng biết lỗi gì, xxx nói đoạn KM số ... mấy mấy đó, có cắm bảng .... mà đoạn đó tới chỗ em bị vịn là hơn ... 15 km