Chủ đề tương tự
Phải xem thái độ thế nào. Nếu thái độ bình thường thì rõ ràng ổng là người tốt, phải cảm ơn người ta. Trong cái XH mà sự bon chen, dẫm đạp rồi lại thờ ơ, lãnh cảm như hiện nay thì lòng tốt vẫn hay bị xem là dở hơi.
Có thể không phải dở hơi đâu, chê vội vàng thì tội cho người ta, mấy quán cà phê ở chỗ em nói lại là nếu khách để xe không đúng thì sẽ bị xxx lập biên bản phạt chủ quán.
puma.com nói:Chào các bác,
Sáng nay có chuyện vui và kể các bác nghe chơi nhầm xả xì chét mấy bữa nắng nóng.
Số là sáng nay em ghé vào 1 Trường Đại Học có chút chuyện liên hệ và phổ cập kiến thức 1 tí![]()
Em tấp xe vào lề leo lên luôn hành lang đường bộ đậu cho nó oáchvả lại đường đông nên đậu vậy cho thông thoáng và nghĩ chỉ 5 phút rồi đi ngay nên không sao. Nhưng có 1 tay bảo vệ trường chạy ra bảo em đậu vậy là bị phạt
-Anh cho xe xuống lề đi
-Đâu có sao, em đậu 5 phút là đi ngay
-Nhưng xxx phạt
-Kệ, phạt em mà anh lo làm gì??? (em bắt đầu tròn mắt)
-Nhưng không được, xxx phạt, anh cho xe xuống lề đi
-Phạt em mà anh, anh cứ mặc kệ em
-Không được đâu anh, anh cho xe xuống lề đi
(Lúc này em nóng rồi, bấm kính lên không nói chuyện với tay bảo vệ nữa, hắn vẫn đứng bên kính xe và tỏ vẻ năn nỉ em xuống lề).
Em tắt máy xe luôn và bước xuống, hắn vẫn lải nhải, xxx đến bây giờ, dạo này căng lắm, hôm qua bắt hết mấy xe...
Em nói luôn, kệ mịa nó, cứ để tụi nó đến đây, anh lo làm gì và bỏ đi thẳng vào trường học
Tay bảo vệ lúc này mới chịu thôi!
Túm lại là tay bảo vệ này cũng là người tốt, nhưng tốt quá đâm ra dở hơi. Hay hắn nghĩ em là sinh viên nên......., hặoc là hắn có nguyên tắc riêng của hắn mà em không hiểu ................
em hiểu nè bác Báo!
Nhưng không biết đúng không thôi!
Em lấy thực tế từ đội bảo vệ công ty em!
Trong cả một công ty (lớn,vừa và nhỏ), ai là người có trách nhiệm bảo vệ, bảo quản tài sản cao nhất? Và cũng trong một công ty, ai là người thấp cổ bé họng nhất? Không nói không bảo được một ai.
Đó là đội bảo vệ, ngoài những nguyên tắc an toàn để bảo quản tài sản công ty thì họ không có quyền hay nghĩa vụ can thiệp, góp ý với bất cứ nhân viên nào trong công ty. Những người biết điều không nói, có một vài người rất coi thường anh em bảo vệ. Thế là các anh ấy tự ái, tui phải thức đêm thức hôm, phải đi làm cả những ngày lễ mà mấy người coi thường tui àh? Vậy là họ đặt ra những nguyên tắc đôi khi thật cứng nhắc và tỏ vẻ khó khăn, nguyên tắc đến khó chịu. Đó là vẻ thường thấy của những anh bảo vệ công ty.
Nhưng chỉ cần gần gũi với vài ly cafe, vài điếu thuốc..họ sẽ tự nhiên dễ dãi và ưu ái mình nhiều!
Bởi vậy em nghĩ trong trường hợp của bác Báo, có thể trường đại học giao nhiệm vụ cho bác bv ấy không cho xe đậu trên lề trước cổng trường, nhưng bác ấy đâu có quyền nói gì bác, nên bác ấy cứ phải mượn xxx ra để lải nhải..em đoán thế!
Last edited by a moderator:
Thường là xxx phường sẽ lập BB và phạt chủ quán, nhưng đây là Trường Học, và hắn bào em là xxx áo vàng cơ, nhưng có lẽ tay bảo vệ này có nguyên tắc riêng có thể là em không hiểu.
cái trường bác Páo đậu xe em thấy sinh viên đậu trên lề hoài mà, chắc tại sáng bác Páo bước chân trái xuống giường phải không?
chắc là bác bảo vệ muốn xem bác puma de xe xuống lề ra sao thôi đó. chắc là muốn học hỏi. hay là bác ấy đang học lái xe chăng?