Mới lúc nãy, chổ đèn Ngã Tư Hàng Xanh hướng về cầu SG, đèn đỏ còn 13" mà cả 2b và 4b cứ nháo nhào chạy lên, và chạy luôn, đa số là muốn quẹo trái dưới chân cầu vượt hướng về QL13. Một số theo sau nhấn nhá muốn chạy lên theo luôn, nhưng có lẽ do cái phần ý thức nó mạnh hơn, nó kéo lại, nên chỉ nhấp nhấp rồi chờ đèn tiếp....
Hay là đứng đó nắng quá, muốn dzọt qua gầm cầu vượt đứng cho...mát vậy ta!?
Hay là đứng đó nắng quá, muốn dzọt qua gầm cầu vượt đứng cho...mát vậy ta!?
5s ngang + 5s dọc = 5s tang
Chứ thường 5 giây cuối ráng phóng kết hợp với thằng vượt đèn trước 5 giây thì sẽ thành tang trùng tang.
Chứ thường 5 giây cuối ráng phóng kết hợp với thằng vượt đèn trước 5 giây thì sẽ thành tang trùng tang.
Có lý !5" đầu của đèn đỏ, nói thât là, nó rất quan trọng nếu bạn sau lưng bạn có xe ben, container, xe bus,....hổ báo muốn vượt luôn...
Bạn phải khéo léo, nếu không nó sẽ vượt đèn đỏ và sẽ húc bạn đấy!
Cho nên, ít nhất 3 giây đèn đỏ đầu tiên có khi quyết định mạng sống của bạn đấy!
5s để ngắm gà khỏa thân thì biết đâu bất ngờ đc lên bàn thờ ăn nhang...haizzz
5 giây làm được quá trời thứ chứ bác? iem dí dụ nhoa: ngắm gà khỏa thân, làm ngừ thân khóc lên khóc xuống, làm cho ngừ ta mang họa,….
Nước mềnh đóa (vn) toàn bỏ 2,3 giây đầu và 2,3 giây cuối lắm
Hôm qua còn 3s đèn vàng e dừng lại trước ngã tư. Thế mà 1 chú trẻ trâu chạy K3 trắng bóp kèn sau mông. Đã thế còn lách vào lane 2 xe 2b lên ngang quay kính xuống cà khịa với e.
Đời gì mà giờ ra đường thật lắm kẻ vô văn hóa thật.
Đời gì mà giờ ra đường thật lắm kẻ vô văn hóa thật.
Cái gì cũng có cái giá của nó bác ah, với cách hành xử như thế, sớm muộn, cũng có cao nhân dạy dỗ em ấy thôi Bác ah.Hôm qua còn 3s đèn vàng e dừng lại trước ngã tư. Thế mà 1 chú trẻ trâu chạy K3 trắng bóp kèn sau mông. Đã thế còn lách vào lane 2 xe 2b lên ngang quay kính xuống cà khịa với e.
Đời gì mà giờ ra đường thật lắm kẻ vô văn hóa thật.
E cũng nghĩ thế. Vừa xanh xong hắn bắn cái vù. Ngã tư kế cách hơn 200m. Rồi đỏ cũng ngừng. Hơn gì được nhỉ? Chỉ thấy rõ cái đầu đất đang điều khiển con xe.Cái gì cũng có cái giá của nó bác ah, với cách hành xử như thế, sớm muộn, cũng có cao nhân dạy dỗ em ấy thôi Bác ah.
Hôm qua còn 3s đèn vàng e dừng lại trước ngã tư. Thế mà 1 chú trẻ trâu chạy K3 trắng bóp kèn sau mông. Đã thế còn lách vào lane 2 xe 2b lên ngang quay kính xuống cà khịa với e.
Đời gì mà giờ ra đường thật lắm kẻ vô văn hóa thật.
E cũng nghĩ thế. Vừa xanh xong hắn bắn cái vù. Ngã tư kế cách hơn 200m. Rồi đỏ cũng ngừng. Hơn gì được nhỉ? Chỉ thấy rõ cái đầu đất đang điều khiển con xe.
Nó chê bác lái dzõm or nó rủ bác...đua đó!