Ở Việt nam thường chọn xe theo tâm lý đám đông, mà không chọn xe theo nhu cầu. Đi phố là chính nhưng vẫn chốt bán tải, nhà chưa bao giờ có 7 người cùng leo lên xe nhưng vẫn phải cố mua 7 chỗ, gầm cao, đương nhiên đắt hơn sedan rất nhiều.
Đành rằng người ta cứ quảng cáo là gầm cao leo vỉa hè dễ hơn, đúng. Gầm cao có thể đi vào những vùng ngập nước, cũng đúng... nhưng chỉ 1 phần, còn cứ cậy gầm cao mà chỗ nào cũng lội thì vẫn bổ máy, thuỷ kích như nhau cả.
Sedan cũng như SUV, CUV gầm cao có ưu thế, có cái không ưu thế. Một doanh nhân mặc vét lịch lãm bước xuống từ xe Camry vẫn cuốn, một ảnh thanh niên con nhà giàu rồ ga Civic cũng chất, hay đơn giản các bác tài dịch vụ vẫn ưu tiên Accent, Vios... lên hàng đầu.
Thôi thì lai rai vài câu với các bác, theo em chọn xe theo nhu cầu, theo ví tiền thôi, còn cứ gầm cao, gầm thấp mệt lắm
Đành rằng người ta cứ quảng cáo là gầm cao leo vỉa hè dễ hơn, đúng. Gầm cao có thể đi vào những vùng ngập nước, cũng đúng... nhưng chỉ 1 phần, còn cứ cậy gầm cao mà chỗ nào cũng lội thì vẫn bổ máy, thuỷ kích như nhau cả.
Sedan cũng như SUV, CUV gầm cao có ưu thế, có cái không ưu thế. Một doanh nhân mặc vét lịch lãm bước xuống từ xe Camry vẫn cuốn, một ảnh thanh niên con nhà giàu rồ ga Civic cũng chất, hay đơn giản các bác tài dịch vụ vẫn ưu tiên Accent, Vios... lên hàng đầu.
Thôi thì lai rai vài câu với các bác, theo em chọn xe theo nhu cầu, theo ví tiền thôi, còn cứ gầm cao, gầm thấp mệt lắm