bác nói chuẩn đó , đã ủi thì lấy tank ra ủi chứ đứng lấy 4b ra ủi giống như lấy chén kiểu mà chọi đá vậy . Hế hế hếmình không khuyến khích bạo lực, nhưng mà trên xe có nhiều người thì cứ nện nó trc cho nó chừa
đã đánh là phải thắng, còn ko thắng đừng manh động, hế hế
Không muốn tin nhưng thực tế nó lại xảy ra mới đau chứChả lẽ cái gì xấu nhất đều có người Việt sao ta? Tui không tin
Em đi đường thì rộng nhưng 2b cứ giữa đường đi, không còi thì họ không tránh mà còi thì họ chửi. Nhiều lúc hạ kiếng xuống kêu họ là trong lề còn rộng nhờ họ tránh vô đó thì họ bảo "đường nhà mày à" rồi hùng hổ cứ giữa đi luôn không tránh , mà họ chạy chưa tới 30km/h. Bó tay chả biết sao.
Có chửi có than cũng vậy ah.
Xứ thiên đường, lôn xộn từ trên xuống dưới, giáo dục từ nhỏ thì toàn chỉ đường lên thiên đường.
Cái quan trọng là giáo dục làm người thì không làm. Thôi thì cố mà sống đi.
Xứ thiên đường, lôn xộn từ trên xuống dưới, giáo dục từ nhỏ thì toàn chỉ đường lên thiên đường.
Cái quan trọng là giáo dục làm người thì không làm. Thôi thì cố mà sống đi.
Vậy giờ ra đường phải thủ hàng ấm hả mấy bác?
Có súng hạ kiếng nã cho nó 1 viên cho bớt hung hăng đi bácMình bị y chang, ở ngã 4 Khánh Hội - Hoàng Diệu. Xe mình gần qua hết nhưng vẫn kẹt trong giao lộ, mình giữ khoảng cách ~1m với xe trước, vậy mà một anh trai từ Hoàng Diệu quẹo trái nhập vào Khách Hội lách qua trước đầu xe mình, trước khi qua đưa chân đá vào xe mình một cái. #$^&#

Em tin nha anhChả lẽ cái gì xấu nhất đều có người Việt sao ta? Tui không tin
Thượng bất chính, hạ bất loạn, công lý là diễn viên hài, Đất H20 pháp quyền nhưng xã hội dùng luật rừng, công lý chỉ diễn khi có chỉ đạo và cát sê trả đủ