Cái này có lẽ bác đúngThượng bất chính, hạ bất loạn, công lý là diễn viên hài, Đất H20 pháp quyền nhưng xã hội dùng luật rừng, công lý chỉ diễn khi có chỉ đạo và cát sê trả đủ
Làm được chắc làm rồi nhưng xã hội này thành thời kỳ đồ đáCó súng hạ kiếng nã cho nó 1 viên cho bớt hung hăng đi bác![]()
Trở về thời đồ đá chắc gì đã yên với chúng nó anh, chúng nó cũng dành chỗ “đồ lên đá” thôiLàm được chắc làm rồi nhưng xã hội này thành thời kỳ đồ đá
Chả lẽ cái gì xấu nhất đều có người Việt sao ta? Tui không tin
Phú quí sinh lễ nghĩa..
Em cũng kể lại bữa bạn em đang chạy xe chỗ chân cầu SG, chỗ Nguyễn Hữu Cảnh ra.... nói chung đường tan tầm chả biết sao, tự nhiên có 1 chú 2B chạy lên lừ mắt 1 phát... chừng 2 phút sau nó phi lên ném 1 cục đá cái ầm.... may mà trúng cái thanh chia giữa 2 kiếng..... lõm 1 phát. Vào kiếng chắc vỡ tan rồi....ghê quá

Thôi nhịn đi cho lành, bọn nó giờ hay thủ hàng nóng lắm, mình dân tay ngang không có kinh nghiệm đánh nhau đâu. Đạo đức giờ xuống cấp nhiều lắm, bao giờ cho đến ngày xưa......
nhờ Doreamon cho về ngày xưaThôi nhịn đi cho lành, bọn nó giờ hay thủ hàng nóng lắm, mình dân tay ngang không có kinh nghiệm đánh nhau đâu. Đạo đức giờ xuống cấp nhiều lắm, bao giờ cho đến ngày xưa......

Khu Tân kỳ tân Quý là e bó toàn thân luôn . Lúc trước đi xe máy gặp 2 thằng vượt đèn đỏ quẹt xe mình còn quay lại hỏi "bộ mày muốn ăn dao hà ?" E đứng hình!
cũng có ngày nó gặp hàng dữ hơn thôi bácKhu Tân kỳ tân Quý là e bó toàn thân luôn . Lúc trước đi xe máy gặp 2 thằng vượt đèn đỏ quẹt xe mình còn quay lại hỏi "bộ mày muốn ăn dao hà ?" E đứng hình!
Tiêu đề topic nói đúng rồi. Em cũng có suy nghĩ là người VN bây giờ sao hung hăng quá. Chuyện gì cũng có xu hướng dùng bạo lực. Một sự nhịn, chín sự lành vậy. Khi gặp mấy chuyện như vậy, em hay suy nghĩ trong đầu thế này: "Khi gặp con chó dữ cản đường, mình nên tìm đường khác hay cắn lại con chó?!"