Ở bên này tối hôm kia 14/09/2006 , bốn bác Vn đi ngoại ô săn trong đó có bác Hiền cá rán làm bên hải quan và những đại gia giàu nổi tiếng trên đường về vào ban đêm xe BMW 740 của các bác ấy đâm vào tấm bê tông ở đoạn đường cua , xe bị đâm nát đầu gập đôi xe cả 4 bác cùng thiệt mạng , bốn bác cùng chơi với nhau và cùng ở trong một khu trung cư ngoại giao đoàn.Nghe nói tai nạn xảy ra vào 1h45 đêm mà 4 giờ cảnh sát giao thông mới đến và thuê máy cưa xe ra tới 8h sáng mới lôi được thi thể của 4 bác ra.Nhìn ảnh chụp hiện trường và nghe cảnh sát giao thông nói xe của các bác ấy với tình trạng đâm như vậy thì lúc đó xe phải chạy khoảng 180km/h.Hôm nay sang bên đó hỏi thăm hương khói nghi ngút ghê quá.
Hic em cũng chỉ đến thăm hỏi và người nhà cho xem ảnh hiện trường và tường thuật vậy, thông tin cụ thể thế nào thì để một vài hôm nữa em sẽ kể với các bác tiếp
Dạ em nghe nói là đi săn lợn lòi ở khu vực rừng của Nga Hoàng ngày xưa cách ngoại ô gần 100km, bây giờ khu vực đó nhà nước kinh doanh dành cho bọn nhà giàu và các đại gia đến săn bắn.Nghe nói vé vào khu vực đó là vài trăm $ một người và mỗi người lên chòi bắn là 100$ một viên đạn.Nếu trúng lợn lòi bình thường thì không mất tiền đạn và được đem lợn về nhưng nếu mà ngắm trúng phải con lợn cái đang có con thì phải nộp phạt 1800$.Chuyện như đùa nhưng mà có thật ..... đúng là rửa tiền
Bên đó vít lên 180km/h là chuyện thường. Các chú Nga đi LADA toàn đi 130-140km/h. Nhìn choáng vì đâm phát chết liền.
Chắc tại không đeo dây chứ xe series 7 đi 180km/h là chuyện thường.
Em nghĩ đeo dây mà tốc độ đó đâm vào khối bê tông cố định thì khó mà sống lắm. Nếu không đeo dây thì em tin cả 4 bác ấy bay hết ra ngòai.
Chia buồn với mọi người!