em nghĩ nếu vẫn có thể né an toàn được thì né, coi như mình cứu người vậy!bác cứ thẳng lái và giảm tốc độ nó chết kệ nó, coi như nó tới số. Bác né thì nó không chết nhưng người đi bên cạnh bác chết thì bác ôm xô
còn không thì hoy kệ....
chứ nhiều vụ xe bus tránh xe máy cuối cùng lãnh đủ (em nghĩ là có khẳ năng cũng có thằng điên tạt đầu thật)...
Mấy thằng sứu nhi nó chỉ có cái mạng của nó chớ làm éo gì có gì mà bồi thường =))Đề nghị chúng ta tranh đấu yêu cầu QH thông qua luật, các trường hợp như thế này, oto được quyền tông chết. Tổn hại tinh thần và thể xác của tài xế oto, tổn hại vật chất xe oto, phát mãi tài sản của người đi xe gắn máy để bồi thường. Việt nam là QG có luật pháp chứ đâu phải luật rừng.
Cùng suy nghĩ với bác. Không lẽ thối đến mức đó.Theo mình thì thằng đó ngược chiều là lỗi của nó hết rồi, cứ để pháp luật giải quyết. Mình không tin là ngay cả trong trường hợp này mà nó dám kết tội cho người lái đúng
Những trường hợp ntn cần lắm 1 lời phân tích của luật sư mà éo bao giờ thấy tụi nó nói nhỉ. Chỉ toàn nói ba cái xàm xàm như "hành vị phạm tội đã xong, phải đi trình báo chứ ko đc dí theo..., bắt đc trộm phải mời nó uống nuóc chứ ko đc cột nó lại".
Đường ruộng quen rồi nên nó thế bác ahcũng còn tùy oto kia khi xảy ra tai nạn đi với tốc độ cho phép hay k. còn tốn tiền nếu hỗ trợ nạn nhân thì cũng mang tính nhân văn nghĩa tử nghĩa tận và tai nạn xui rủi k ai muốn, còn đám kia e k nói làm gì
ps: nói ra không phải e phân biệt vùng miền...đi trên đường hãm nhất mấy xe biển số tỉnh, nhất là thanh niên sinh viên hay dạng trẻ trâu lên tp làm, có lần đi xe máy gặp 2 e biển 62 phía trước vừa chạy vừa ngắm quần áo đột nhiên 2 e quẹo thẳng vào shop k đèn hay xem xe phía sau thế nào. e hoảng thắng tung nhẹ vào pô xe ẻm, còn ẻm quay lại phun cho e câu "chạy xe kiểu gì mà k biết né xe người khác ra"![]()
Ra đường giờ chẳng biết sao mà tránh các bác ạ.
Mấy ông say xỉn chạy xe này đa phần là những người lao động,họ ít độc báo đài và thường chạy theo quán tính của mình. Họ bị tai nạn thì cả nhà họ khổ mà nói thật nhìn 10 nhà như vậy thì 9 nhà là thấy mình cứ thương thương sao ấy. Em đoán chắc cũng chẳng bác nào nghĩ tới kiện gì đâu, có chút thì cho họ tiền mai tang thôi coi như thương họ vậy.
Còn gặp mấy thằng trẻ trâu chạy nhông nhông coi thường an toàn của mình và người khác có đụng phải thì nhất quyết học theo các bác, không sai không sợ, chết không tiếc.
Mấy ông say xỉn chạy xe này đa phần là những người lao động,họ ít độc báo đài và thường chạy theo quán tính của mình. Họ bị tai nạn thì cả nhà họ khổ mà nói thật nhìn 10 nhà như vậy thì 9 nhà là thấy mình cứ thương thương sao ấy. Em đoán chắc cũng chẳng bác nào nghĩ tới kiện gì đâu, có chút thì cho họ tiền mai tang thôi coi như thương họ vậy.
Còn gặp mấy thằng trẻ trâu chạy nhông nhông coi thường an toàn của mình và người khác có đụng phải thì nhất quyết học theo các bác, không sai không sợ, chết không tiếc.