Dạ thưa bác luật sư éo dám trả lời! Ra toà thiên biến vạn hoá, trăm đường binh, cuộc chiến giữa 2 nạn nhân!Những trường hợp ntn cần lắm 1 lời phân tích của luật sư mà éo bao giờ thấy tụi nó nói nhỉ. Chỉ toàn nói ba cái xàm xàm như "hành vị phạm tội đã xong, phải đi trình báo chứ ko đc dí theo..., bắt đc trộm phải mời nó uống nuóc chứ ko đc cột nó lại".
nó đâu kết tội đâm chết người, nó kết tội ... không làm chủ tốc độ vô ý gây chết người ....
Theo mình thì thằng đó ngược chiều là lỗi của nó hết rồi, cứ để pháp luật giải quyết. Mình không tin là ngay cả trong trường hợp này mà nó dám kết tội cho người lái đúng
tội không làm chủ tốc độCùng suy nghĩ với bác. Không lẽ thối đến mức đó.
Cũng ko đến mức thối thế đâu bác ơi. Giờ cũng đỡ rồi. Nhiều vụ người ta để tài xế xe hơi chi ít cho bên bị chết để ma chay rồi thôi. Có điều xe thì vẫn bị tạm giữ đã.
nhiều lúc em đi đường cũng muốn đạp thêm tí gas cho đỡ ức chế nhưng biết là làm thế mình vừa mất tiền sửa xe mà lại phải xì tiền cho nhà nó nên đành nuốt cục tức
nhiều lúc em đi đường cũng muốn đạp thêm tí gas cho đỡ ức chế nhưng biết là làm thế mình vừa mất tiền sửa xe mà lại phải xì tiền cho nhà nó nên đành nuốt cục tức
Quy luật căn bản của trách nhiệm : người nào lổi thì phải chịu trách nhiệm và phải đền cho người không lổi . Chỉ có đất nước như nước ta mới có những quy dịnh ngược lại . Xã hội man rợ , chưa phát triển .làm thế ..... bọn cướp ngày ...ăn cứt à..... chúng nó sẽ tương lỗi ...éo làm chủ tốc độ ...cho cái 4c
KHỒNGGGGGGGGGGGGG...... (bắt chước Boov trong HOME)...Quy luật căn bản của trách nhiệm : người nào lổi thì phải chịu trách nhiệm và phải đền cho người không lổi . Chỉ có đất nước như nước ta mới có những quy dịnh ngược lại . Xã hội man rợ , chưa phát triển .
cái đó gọi là NHÂN VĂN... x h c n nó phải thế... cho dù nó là cáo/sói thì vẫn phải nhân văn với nó nhóe... !!!