Anh thủng rồi à, giải ngố cho mình với. Tới giờ mình vẫn chưa hiểu "nguyên nhân của tngt là..." đâu?Bác chủ giật tít trừa tượng quá làm mình xem hồi hộp đến phút chót mới thủng vấn đề.
Ơ hay, lóng quá mà bác. Cơ mà vẫn chưa = khách đi xe e đâu, nhiều khi gặp may, e nhìn quài cho đỡ bùn ngủ. Để có gặp nữa, e kêu thằng lơ e chụp lại biếu các bác
Bác chủ tính theo đuôi để ngắm mà em í chơi cắt đuôi ác quá 
À ra vậy.Nhìn cái lưng nên giật mình chứ gì. Chết thiệt ah
thế thì đây có tới 2 nguyên nhân luôn nè:

Em ấy mặc áo khoe nguyên cái lưng ấy bác! làm em lái mất tập trungAnh thủng rồi à, giải ngố cho mình với. Tới giờ mình vẫn chưa hiểu "nguyên nhân của tngt là..." đâu?
Sao chủ thớt ko quẹo theo kiểu của ẻm ấy chứ nhỉ ! Khúc đó khó đỡ qué mừ

