đối đầu không khoan nhượng. Trả hắn về giá trị thực
Xe 2b đi kiểu như taxi nhiều không kể hết (đi như vậy tự khẳng định không có ý thức, vô văn hoá, vô giao dục), rất nhiều 2b không riêng gì taxi như bác chủ không biết trong đầu nghĩ cái gì mà lại chạy vậy, đã vậy mình mà quẹt là làm như mấy chả đúng rồi vậy đó. Nản cho giao thông! Nên đưa vào môn chính thức bắt buộc trong giáo dục! Cứ cái đà này đội sổ như chơi

Chẳng có lý do gì để nhường cả.
Cảm giác giống y chang em. Em chả bực mình gì, thằng nào nhìn khó chịu thì em hạ kiếng xuống chửi tí, thích dữ thì gọi xxx tới (hù chơi). Em hay "ép" mấy xe máy trong trường hợp này chứ không có "né"Xe 2b đi kiểu như taxi nhiều không kể hết (đi như vậy tự khẳng định không có ý thức, vô văn hoá, vô giao dục), rất nhiều 2b không riêng gì taxi như bác chủ không biết trong đầu nghĩ cái gì mà lại chạy vậy, đã vậy mình mà quẹt là làm như mấy chả đúng rồi vậy đó. Nản cho giao thông! Nên đưa vào môn chính thức bắt buộc trong giáo dục! Cứ cái đà này đội sổ như chơi![]()

Cái xã hội này nó bị chết não chứ không phải thằng tài này đâu bác. Việc làm sai nhiều, dần dần những đều này nó hình thành trong não của Xã hội là đúng, nên gặp mấy anh như bác chủ thế nào cũng bị "chửi thầm" là thằng này láo quá, nó ỷ có tiền này nọ.Ra đường nản với mấy thằng tài chết não như vậy
đừng Bác,dí sát tý nữa Em dự là gã xi ta kia xuống mở cốp lấy hàng và gọi bộ đàm cho 500 aem đồng môn tớiEm yêu bác ,bác mà dí sát tí nữa thì thằng ôn vật kia phải de rồi. em kích động tí, đừng chửi nhé
chiến.
Quận 1 bây giờ nhìn vỉa hè thoáng đãng hẳn lên mấy Bác nhỉ! khu ngân hàng. phường Nguyễn Thái Bình này ngày trước xe để kìn trên hè, giờ thì sạch bong.
Mấy anh này tiếp thị gì vậy bácView attachment 647133 Anh nào ngon đi kiểu này ở Nguyễn Đình Chiểu - Lý Thái Tổ, có 2 anh ngồi sẵn đưa vào tầm ngắm.
Lúc đó bác chủ alo cho 500 ae OSer tới tiếpđừng Bác,dí sát tý nữa Em dự là gã xi ta kia xuống mở cốp lấy hàng và gọi bộ đàm cho 500 aem đồng môn tới
chiến.
