Không có nghi ngờ gì bác

, chỉ muốn thấy hình để tận mắt thấy thôi.
Lúc chạy 2B thì không sao, chứ lần đầu chạy 4B muốn rẽ phải ở NVL em cũng đã phải quay 1 vòng tròn rồi (Dù trước đó cũng có thấy biển cấm rẽ phải, nhưng ko có nhu cầu rẽ phải nên cũng không quan tâm lắm). Sau đó 1 thời gian, quay lại, quên tiếp lại vòng tiếp.
Không hiểu sao đường trục ở SG đường nào cũng đầy cạm bẫy :
- NVL : rẽ phải, rẽ trái, đèn bẫy (lệch pha, xanh đỏ siêu tốc)
- Đại lộ đông tây : rẽ phải, rẽ trái, quay đầu
- Xa lộ Đại Hàn : trước 4B nhỏ chỉ làn ngoài cùng bên trái, rẽ phải không bật xi nhan "đường cong" cầu vượt
- Xa lộ Hà Nội : đi thẳng ở làn rẽ trái đài liệt sĩ (mấy người biết được chỗ đó chỉ cho rẽ trái khi chưa cán lên con ngựa vằn), đi thẳng ở làn rẽ phải ngã tư Bình Thái (làn trong cùng của 4B, thấy vạch chỉ rẽ phải đã muộn), quay đầu cán vạch ở trạm thu phí cũ