Nó gần mũi tàu công viên rồi bác ơi. Em ăn ở đây 1 lần, tô bún bò bự sầm bành nhưng nhờ vậy mà bem được 1 em.
Làm nhà hàng , quán ăn hãi nhất vụ này.Hôm trước em nhờ tư vấn mở quán Gà đặc Sản mợ Nắng tư vấn em 1 câu làm em nghĩ bữa giờ.....chỗ đậu xe.....Nghĩ đến chuyện các bác OS tới ủng hộ mà xe thì hẻm biết để đâu thì căng như dây đàn luôn
Cũng may bác chủ hỏi bảo vệ trước ... chứ không thì có lẽ chủ quán sẽ không bồi hoàn lúa lại cho bác đâu
Hay quá. Bữa nào em vô đó ăn thử mới được. Mà tô bún bò bác gọi có chân giò heo hông, rau để sống hay chụng vậy bác? Bác tư vấn kỹ kỹ giùm em chút tại em cũng muốn vô đó ăn bún bò rồi bem được 1 em luônxe reo nói:Nó gần mũi tàu công viên rồi bác ơi. Em ăn ở đây 1 lần, tô bún bò bự sầm bành nhưng nhờ vậy mà bem được 1 em.
Có khi nào 1 lát sau, Chủ nhà hàng điện thoại: "Lính của chú mới lượm khách của chị 5 xị đấy nhé. Chú coi làm seo cho được thì làm!" ......
He he, 1 phút sau tiền đâu lại hoàn vào đó ............
He he, 1 phút sau tiền đâu lại hoàn vào đó ............


