Nhà hàng món Huế đó hồi trước ăn ngon, nhưng dạo này lên giá+lại cộng thêm cái khoản (VAT) em ăn có 2 vợ chồng+ 1 đứa con , lần nào cũng bị chém thêm vài chục ngàn tiền thuế! Muốn tính gì thì tính vào giá bán đi, cứ úp úp, mở mở, Chán!
Chán nhưng vẫn phải ăn vì khu vực đó nhìn qua nhìn lại quán nào cũng giá gần bằng nhà hàng( tô bún bò bình thường bên ngoài bán 30--40k) vào nhà hàng khoảng 50k được ngồi yên ổn nghĩ cũng tạm chấp nhận!
Chán nhưng vẫn phải ăn vì khu vực đó nhìn qua nhìn lại quán nào cũng giá gần bằng nhà hàng( tô bún bò bình thường bên ngoài bán 30--40k) vào nhà hàng khoảng 50k được ngồi yên ổn nghĩ cũng tạm chấp nhận!
Có chân giò heo, rau trụng hay để sống thì tuỳ bác yêu cầu thôi. Còn chuyện bem được 1 em là vầy: Tô bún bò bưng ra bự như cái chậu cây cảnh, nhỏ bạn gái đi chung nói là thách ăn hết muốn gì cũng được, thế là em ráng chơi hết tô để bem.HappyGuyReincarnated nói:Hay quá. Bữa nào em vô đó ăn thử mới được. Mà tô bún bò bác gọi có chân giò heo hông, rau để sống hay chụng vậy bác? Bác tư vấn kỹ kỹ giùm em chút tại em cũng muốn vô đó ăn bún bò rồi bem được 1 em luônxe reo nói:Nó gần mũi tàu công viên rồi bác ơi. Em ăn ở đây 1 lần, tô bún bò bự sầm bành nhưng nhờ vậy mà bem được 1 em.![]()
vợ con đùm đề mà còn bem dữ hén.xe reo nói:Có chân giò heo, rau trụng hay để sống thì tuỳ bác yêu cầu thôi. Còn chuyện bem được 1 em là vầy: Tô bún bò bưng ra bự như cái chậu cây cảnh, nhỏ bạn gái đi chung nói là thách ăn hết muốn gì cũng được, thế là em ráng chơi hết tô để bem.HappyGuyReincarnated nói:Hay quá. Bữa nào em vô đó ăn thử mới được. Mà tô bún bò bác gọi có chân giò heo hông, rau để sống hay chụng vậy bác? Bác tư vấn kỹ kỹ giùm em chút tại em cũng muốn vô đó ăn bún bò rồi bem được 1 em luônxe reo nói:Nó gần mũi tàu công viên rồi bác ơi. Em ăn ở đây 1 lần, tô bún bò bự sầm bành nhưng nhờ vậy mà bem được 1 em.![]()
quán bác nói là Ngự Bìnhvan_nguyen113 nói:Nhà hàng này đi qua cầu Công lý, nằm ở trong khu cư dân phải không bác![]()