VTA ngon hơn
Quán Đặng Văn Quyên bên kia đường đông quá hết chỗ ngồi hay lúc anh tới nó bán hết sạch hay sao mà anh ăn quán này ?
Nhà mình tới quán Đặng Văn Quyên đúng lúc nó hết nem, qua quán 15 Lê Lợi ăn người trong nhà chê dở. Phần 40/k thôi, chả bị chặt chém gì (28 Tết)
Lúc trước ăn nem Ngọc Tiên đường Lê Thành Phương thì ngon nhưng năm nay ra nó bán nhà chắc lời quá anh chị em chia nhau nghỉ bán luôn, dẹp luôn thương hiệu hay sao í dù đang làm ăn rất tốt (chắc thức khuya dậy sớm làm cực nên có nhiều tiền bỏ luôn)
Đúng rồi anh. Mình tới lúc 13h thì DVQ bẩu, em nghỉ đi em côm, 3h mới bén lại. Ngọc Tiên thì giờ nghỉ bán rồi, chuyển qua seafood. Bên Lê Lợi thì vắng quá không dám vào. Khách du lịch thì thích DVQ còn dân NT thì lại vào VTA. 45k/phần