Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Trải qua bao thăng trầm, mà AC và vợ chồng nhà NQMX vẫn cứ ngời ngời há!
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
nhaquemexe nói:
Một số hình ảnh về thác PonGour mà NQ vừa mới kết thúc chuyến thăm quan vào sáng nay.Và đây cũng là chuyến vi hành cuối cùng của NQ tại Đà Lạt và dự kiến sẻ hạ sơn về Nha Trang vào sáng mai.





a6.jpg

a7.jpg
 
Hạng C
25/10/09
822
1
18
45
Phố Biễn 72
Tạm biệt thác PonGouour NQ lên đường đến thác Prenn nhưng vì điều kiện thời tiết nên ko thể tiếp tục chuyến tham quan vào thác mà chỉ vội chộp vào tấm hình làm kỷ niệm coi như cũng 1 lần đến.
a65.jpg

a66.jpg

a67.jpg

a68.jpg
 
Hạng C
25/10/09
822
1
18
45
Phố Biễn 72
Tậm biệt Đà Lạt thân yêu và hẹn ngày trở lại. Hy vọng chuyến đi tiếp đến sẽ đem lại nhiều điều mới mẻ hơn và ý nghĩa hơn.
Cảm ơn Đà lạt và cảm ơn những người Đà Lạt đã cho NQ những ngày thật ý nghĩa và kỷ niệm! Cảm ơn bác mexeco đã giúp NQ rất nhiều trong chuyến đi vi hành của NQ lần này đến ĐL!
Nhà Quê trân trọng và tạm biệt!
 
Hạng B1
20/8/11
80
1
8
Trông gia đình bác thật vui và hạnh phúc, chúc bác một cuộc vi hành mỹ mãn.
 
Hạng F
17/3/11
6.865
244
63
Núi rừng tây nguyên
nhaquemexe nói:
Tậm biệt Đà Lạt thân yêu và hẹn ngày trở lại. Hy vọng chuyến đi tiếp đến sẽ đem lại nhiều điều mới mẻ hơn và ý nghĩa hơn.
Cảm ơn Đà lạt và cảm ơn những người Đà Lạt đã cho NQ những ngày thật ý nghĩa và kỷ niệm! Cảm ơn bác mexeco đã giúp NQ rất nhiều trong chuyến đi vi hành của NQ lần này đến ĐL!
Nhà Quê trân trọng và tạm biệt!
Cảm ơn người nào đó Đã thay nhớt cho nhà quê ở Đà lạt
 
Hạng B2
23/11/10
328
63
28
Đà Lạt
nhaquemexe nói:
Tậm biệt Đà Lạt thân yêu và hẹn ngày trở lại. Hy vọng chuyến đi tiếp đến sẽ đem lại nhiều điều mới mẻ hơn và ý nghĩa hơn.
Cảm ơn Đà lạt và cảm ơn những người Đà Lạt đã cho NQ những ngày thật ý nghĩa và kỷ niệm! Cảm ơn bác mexeco đã giúp NQ rất nhiều trong chuyến đi vi hành của NQ lần này đến ĐL!
Nhà Quê trân trọng và tạm biệt!
Chúc mừng bác Nhà Quê và gia đình đầm ấm, hạnh phúc của bác có những ngày trăng mật lần 2 thú vị tại Đà Lạt nhé, Đà Lạt mùa này sáng nắng chiều mưa chắc bác "dập mật" mất rồi nhỉ. Tiếc là trong ngày làm việc nên mình không sắp xếp để đưa gia đình cùng đi chơi với gia đình bác được, chỉ gặp lai rai vài ly hay cafe chút thôi bác nhỉ.
Trái đất tròn, hẹn gặp lại bác nhé. Chúc bác và gia đình sức khỏe, tiếp tục chuyến vi hành thú vị nhé. Thân chào.
 
Hạng C
25/10/09
822
1
18
45
Phố Biễn 72
NQ cam on bac mexeco nhieu nhe! Chuc bac cung gd va v2 luon manh khoe va hanh phuc. NQ mong co dip duoc don chao bac cung gd o Vung Tau. NQ gui loi chao cac con nghien Da Lat va hen ngay tro lai gan nhat.( viet bai bang DT)
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Công nhận có mấy ngày, mà lão NQMX dẫm nát hết cả đất đồi thơ mộng của Đà lạt!
Nha trang đang chờ vó ngựa sắt của lão xới tung đây!
@NQMX: Đã book phòng cho vợ chồng NQMX, ngay tại ksan mà hơi ấm của các chàng trai off kỳ trước vẫn còn nồng nàn. Giá vẫn không đổi! he..he..