Hạng C
25/10/09
822
1
18
45
Phố Biễn 72
Sau những vụ 'xì căng đan' đến với NQ và V2 thì cuối cùng cũng đến được nơi mà những ai đã đến NT này cũng phải ghé qua.
128.jpg
 
Hạng C
25/10/09
822
1
18
45
Phố Biễn 72
Hôm nay là ngày cuối cùng NQ cùng gd ở lại NT và kế hoạch tiếp đến của NQ là đi thăm những danh lam thắng cảnh tiêu biểu nhất của NT và chiều hẹn gd bác tele ăn bữa cơm tối thân mật. NQ hẹn gặp lại.
 
Hạng C
25/10/09
822
1
18
45
Phố Biễn 72
NQ thần thật xin lỗi bác tele nhiều lắm!!! Vì công việc đọt xuất từ Vũng Tàu nên NQ phải vội vàng quay về mà lỡ hẹn bữa cơm tối cùng gia đình bác Hung_tele. NQ chỉ biết nói xin lỗi và hẹn bác cùng gia đình trong một ngày gần nhất. Nhà quê xin lỗi và mong bác cảm thông cho NQ!
 
Hạng C
25/10/09
822
1
18
45
Phố Biễn 72
Và đây là những ngày ít ỏi mà NQ và gd ở lại NT. Còn quá nhiều điều mà NQ đành đễ lại sau lưng và lên đường trở về nhà sớm hơn so với dự định. Tiếc lắm... nhưng đành hẹn lại lần sau thôi...
2.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

29.jpg

210.jpg

211.jpg

212.jpg

213.jpg

214.jpg

215.jpg

216.jpg

217.jpg

218.jpg

219.jpg

220.jpg

221.jpg

222.jpg

223.jpg

224.jpg

225.jpg
 
Hạng C
25/10/09
822
1
18
45
Phố Biễn 72
Rời khỏi NT lúc 11h trưa và đến TP Phan Thiết lúc 6h chiều. Vậy là ko đi được đâu nên đành đi kiếm chổ nghỉ chân cho bà cả và f1 nghỉ ngơi rồi ngày hôm sau tiếp tục lên đường về nhà(Vũng Tàu). Lang thang mãi trên đất ngưới xứ lạ mãi rồi NQ cũng kiếm được 1 chổ nghỉ chân khá ổn.
150.jpg

Và buổi tối đạm bạc vội vàng rồi về phòng nghỉ ngơi.
148.jpg

149.jpg
 
Hạng C
25/10/09
822
1
18
45
Phố Biễn 72
Cuối cùng cho những chuỗi ngày đầy thú vị và sự kiện ấy thì NQ cũng về đến nhà vào lúc 11h trưa hôm nay và V2 em sau bao nhiều ngày rông ruổi em nó thế này đây.
290820111717.jpg

290820111718.jpg
 
Hạng C
25/10/09
822
1
18
45
Phố Biễn 72
Chuyến vi hành đầu tiên của NQ với V2 mới cưới đã khép lại. Vui buồn, lo âu, và thấp thỏm rồi cũng trôi qua và chỉ còn lại 1 con nghiện acc đầy quyết tâm và hết lòng yêu mến V2 có 1 chuyến vi hành đầy thú vị và thành công. Nhà quê cảm ơn tất cả, cảm ơn những con nghiện ko ngại công việc và time đễ dành cho NQ những giờ phút giao lưu và trao đỗi đầy tình cảm và thú vị!
Những gì NQ vừa mới trải qua ko có lời lẻ nào đễ nói hết được. Nhà quê mong rằng, chuyến đi này của nhà quê là niềm cảm hững cho nhưng ai đang và có ý định vi hành thì hãy dũng cảm và đầy máu lữa đễ được những gì mình mong đợi.