Chính xác.....trong cái xui có cái hên, chúc mừng bác, vậy là phước đức ông bà để lại.....bác đi sửa cái thắng lại cho an toàn đi, xe có thể chết máy, nhưng thắng thì kg được đứt.....accordfan nói:hi hi, Bac phat hien su co mat thang trong thanh pho vay la hen do Bac, chu ma Bac dang xo deo Da Lat khong thang moi la ... Vui len di Bac, het con bi cuc den hoi thoi lai. sorry, em post by mobile
Chuẩn không cần chỉnh! Chúc mừng cho bác!
@nhaquemexe: nếu bác ko đi như kế hoạch đã định. Pm cho em nhé. Em sẽ gửi tặng cặp loa cho bác theo địa chỉ bác đã pm.
@nhaquemexe: nếu bác ko đi như kế hoạch đã định. Pm cho em nhé. Em sẽ gửi tặng cặp loa cho bác theo địa chỉ bác đã pm.
Le Nguyen nói:Chính xác.....trong cái xui có cái hên, chúc mừng bác, vậy là phước đức ông bà để lại.....bác đi sửa cái thắng lại cho an toàn đi, xe có thể chết máy, nhưng thắng thì kg được đứt.....accordfan nói:hi hi, Bac phat hien su co mat thang trong thanh pho vay la hen do Bac, chu ma Bac dang xo deo Da Lat khong thang moi la ... Vui len di Bac, het con bi cuc den hoi thoi lai. sorry, em post by mobile
Sáng nay em đã thay cupen thắng của con heo cái rồi mấy bác à. Kế hoạch của em dự tính sẻ bắt đầu lại vào sáng mai tức ngày 22/8/2011. Hiện tại chỉ lo cái két nước thôi, sao em thấy mới nổ máy chút xíu mà sờ tay nống hổi à.
Máy chạy thì phải nóng thôi Bác ạ , Bác để ý Kim nhiệt nhé nếu Kim chỉ hơn một phần ba thì cứ đi Bình tthường còn Kim qua mức đó thì nước quá nóng . Có vấn đề về hệ thống làm mát Bác nhénhaquemexe nói:Sáng nay em đã thay cupen thắng của con heo cái rồi mấy bác à. Kế hoạch của em dự tính sẻ bắt đầu lại vào sáng mai tức ngày 22/8/2011. Hiện tại chỉ lo cái két nước thôi, sao em thấy mới nổ máy chút xíu mà sờ tay nống hổi à.
xe bác cũng giống xe e rồi, hôm rồi xe e cũng bị mất thắng, lấy xe ra khỏi nhà mới biết xe mất thắng, lỡ rồi chạy luôn, phải đi 50 km mới có gara làm, 50 km mà chạy hết 2.5 h toàn sài thắng tay và số khôn bị sao hết, vào gara thợ thay cupen là hết, đạp nhũi mỏ luôn. hú hồn. nhưng xe mình vẫn còn hao dầu thắng lắm, chắc hôm nào phải làm lại.
Quyết tâm sẽ tới đích thôi!
nhaquemexe nói:Sáng nay em đã thay cupen thắng của con heo cái rồi mấy bác à. Kế hoạch của em dự tính sẻ bắt đầu lại vào sáng mai tức ngày 22/8/2011. Hiện tại chỉ lo cái két nước thôi, sao em thấy mới nổ máy chút xíu mà sờ tay nống hổi à.
Cũ nhười, mới ta, 1 khi bác đã rước em nó về mà chưa kiểm tra tổng quát theo ý, hoạc ý nhất cũng có sự chẩn đoán của bác sĩ, hơn nữa nếu cảm thấy bất an em chân thành khuyên bác không nên đi trong lúc này. Có thể mình còn ở với em nó lâu dài, không vi vu lúc này thì lúc khác nhưng còn hiện tại nếu là em, em không đi. Không ai hiwue vợ bằng chính chồng
Đôi lời chân thành với bác.
Đôi lời chân thành với bác.
Chuyến vi hành này của em có lẻ phải hoản thêm 1 ngày nữa rồi bác à. Bà cả nhà em có dấu hiệu bực mình rồi nhưng em cũng đành cho bả gây gổ tí xíu đễ em dành thêm tí tình cảm nữa cho V2. EM cảm ơn bác Toy nhiều lắm! Sáng mai em sẻ đi sớm 1 mình cùng V2 lên đường đến trung tâm phục hồi nhân phẩm cho em nó. EM hy vọng sau chuyến đi này em đủ tự tin đưa F1 và bà cả vi vu.toyota cresta nói:@NQMX : sáng mai bác lên Bác Tấn...kiểm tra và chỉnh chọt lại cho ngon rồi hẳn đi nha bác.....
trời ơi bác sao thế chưa kịp mừng bác thì lại phải chia buồn, đây là lần thứ hai nhé em cũng ko biết nói gì hơn luôn,, bó taynhaquemexe nói:![]()
oan uổng quá mấy bác ơi. Em chăm sóc cho v2 cả buổi sáng đến trưa, vừa ăn cơm xong nàm nghỉ lưng 1 tí thì bọn trộm khốn kiếp nó vào nhà em nó lấy đi cái laptop của em rồi mấy bác ơi. huhuhuhuhu![]()