Em cũng đi như bác này.Hôm trước tui đi như thế này: sáng xp từ SG, ăn trưa Sóc Trăng, xong thẳng xuống ghé qua nhà thờ cha Diệp khoảng 2h, tham quan, nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng sau đó chạy thẳng xuống Cà Mau, ngủ 1 đêm, sáng đi ra đất Mũi chơi, 2h chiều về Cà mau trả phòng, phi lên Bạc Liêu nghỉ, sáng hôm sau đi 1 vòng Bạc Liêu, chiều về lại SG là vừa.
Bác chủ muốn dự lễ chiều em nghĩ lễ xong chạy xuống CM nghỉ đêm cũng ok.
Sẵn đến CM rồi thì chạy thẳng đến Năm Căn đón cano đi Đất Mũi luôn đi bác
Có chút ý như vầy nhé bác:Cám ơn các bác đã chia sẽ kinh nghiệm rất nhiều.
Vì em đi dài ngày nên lịch trình dự kiến của em như sau:
- Sáng 2/1, 4h xuất phát xuống Bạc Liêu và dự lễ chiều và viếng cha Diệp, ngủ đêm tạo Bạc liêu
- Ngày 3/1, đi Cà Mau tham quan tối lại lại quay về Bạc liêu vì em nghe nói ở đêm tại Cà Mau chán
- Ngày 4/1 lang thang đôi chút và về lại SG
Với lịch trình như vậy em nhờ các bác thêm giúp em các chỗ tham quan và thăm thú chút
1. Bác xuống thẳng cha Diệp lể xong bác vù xuống Cà Mau --->30km thuận, tối ngũ ở Cà Mau vui lắm bác ợ, tối nhậu ăn đặc sản còn bác ngược lại Bac Liêu 30km rồi mai xuống Cà Mau 60km.
2. Sáng từ Cà Mau bác đi Năm Căn rồi thuê canô ra mũi tham quan cột mốc tọa độ 0, lên cao ngắm mũi cuối cùng của bản đồ VN, trưa vào nhà hàng thưởng thức 4 món đặc sản ở Mũi Cà Mau: VỌP, BÓP LÒI,CHIM. thú vị chưa bác, dân Cà Mau còn không biết mình kể nó còn thèm đấy. rồi đạp thẳng về Bạc Liêu.
3. Sáng bác vào nhà công tử Bạc Liêu tham quan ăn sáng, càfe bán ngon đấy rồi về Sóc Trăng ghé chùa Dơi tham quan bánh pía Tân Huê Viên ...xong rồi về. vài lời vui vui tết mới bác nhé.
Chỉnh sửa cuối:
bác cho em xin thông tin cụ thể quán vịt nấu chao đi ạ. thanks bácđến Bạc Liêu nhớ ăn vịt nấu chao nhé bác