VŨ Thành An ngon hơn ĐVQĂn bò nướng Lạc Cảnh, nem nướng Đặng Văn Quyên nhe bác.
Tắm biển miễn phí là được rồi.
Ăn thì ngon dở tuỳ mồm.
Ăn uống thì cứ thấy quán nào xe máy nhiều thì chui vô.Tuyệt đối đừng hỏi taxi khi đi ăn HS.
Ăn thì ngon dở tuỳ mồm.
Ăn uống thì cứ thấy quán nào xe máy nhiều thì chui vô.Tuyệt đối đừng hỏi taxi khi đi ăn HS.
Tối nhậu bờ kè, mắc tè chỉ cần kéo quần xuống quay ra sôngNói thật, tới NT thì mấy cái món ăn truyền thống lề đường thì chỉ ăn để up FB theo trend chứ chả ra sao. Không hợp khẩu vị.
Mấy quán hải sản bờ kè thì nguồn cung như nhau, giá cả nhiều chỗ còn đắt hơn SG với HN, hương vị ăn cũng chả khác gì nhau vì toàn bếp SG ra nấu cả.
Vậy giờ chỉ hơn nhau ở view biển và cung cách phục vụ mà thôi. Nên chọn quán nào ăn dở cái càng cua thì có thể phi ra biển vô tư được. Mấy quán dân NT ăn thì phi vào đầu nhau sinh chuyện, còn bờ kè, dọc thì chúng óanh chớt à![]()