Em mới rời thap trầm hương về ks Bảo Đại. Nói chung đường đông di chuyễn ổn định hehe giống kênh Voh giao thông quá.
Chơi khó nhau quá. Không dán logo thì cũng giống như bịt khẩu trang khi đi xe máy vậy, biết đuờng nào mà lầnoserNT nói:Thấy nhiều oser lắm nhưng đá đèn ứ có cha nào trả lời cả, chắc tại xe em hông có logo.
Tối mai em có mẹt ở NT, kiếm mấy bác gây sự 1 chút, ko gặp bác từ hồi O.S.9.Y.
Cái xe trắng đi từ Sg ra NT thành cái xe kinh dị, bác OS nào ở NT biết chổ nào rửa xeuy tin giới thiệu cho em với. Em chạy vòng vòng từ 7h30 pm đến 8h30 pm mà không thấy chổ rửa xe nào. Nhìn cái xe mà lòng đau xót quá.
Đúng là chơi khó nhao rồi, em thấy mấy bác cũng đá đèn em tưởng xin qua thôi, thấy đá đèn là em tăng g lên.. hehe.. thống nhất với nhu đá đèn + hazard 1 cái đi để dể nhận biết nhau
Nha trang năm nay đông xe, nhièu khách vui quá, em ở 1 đem mùng 4 kiếm ks muốn chết, may mà tìm được 1 phòng 3 sao ks Ha Noiij vàng. Nói chung thoả lòng tìm kiếm. Các bác đi đường từ hôm nay để ý xxx, mấy hôm nay bắt đầu sản xuất rồi. Chúc các bác đi chơi vui vẻ,