Chủ đề tương tự
THeo lời rủ rê của một nhóm AE BMT ( cuối tuần làm chuyến Nha Trang đi Ô xuan để quên đi mọi thứ công việc,vốn nó làm cho ta oằn vai gánh nặng quá rồi )
Lại trúng dịp XNL kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2 tại NT,ôi đôi bề thuận lợi.
Nhưng lại có chuyện sảy ra rội, chú cán bộ đường lối lại ốm,không lái được
làm sao đây ta suy nghĩ ..suy nghĩ....Phút cuối cùng là ( Tự lái )
Ôi la la biết lái xe và có xe thắm thoát mà đã trên 25 năm rồi chưa bao giờ tự lái và đi xa quá 50Km mà bây gờ dám tự lái qua đèo phượng hoàng,đốc cao để đến NT gặp gỡ ACE XNL quả là tiếng gọi của XNL Bao la,không thể trì hoãn được.
8h đội hình bmt tập trung, nhưng không có logo gì hết nhen mà ngoan ngoản chấp hành rất đúng giờ.xếp hàng .
có thêm mấy em này cũng đu theo hưa hẹn nhìu điều thú vị.xếp chạy trước để đỡ máy xấy tóc,
vợ hai này bạn em mới mua hơn 2 tỷ cũng đu theo ( cho em ké theo sau A xuan nhé )
Cũng là cô vợ người Ý mảnh mai xinh xinh của em tham gia.chiến dịch Nha Trang ngày về.
Em thương cô vợ ý này nhất vì đã theo em đi cùng trời cuối đất suốt 3 năm rồi mà chưa một lần sổ mũi hắc hơi.
Vì thương vợ ý nên trang bị đủ đồ chơi theo tinh thân OS để cô vợ ý bằng chị băng em , chí ít thì cũng là đồ chơi.
8,30' lên đường nha trang thôi mấy ACE BMT ơi.
Lại trúng dịp XNL kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2 tại NT,ôi đôi bề thuận lợi.
Nhưng lại có chuyện sảy ra rội, chú cán bộ đường lối lại ốm,không lái được
làm sao đây ta suy nghĩ ..suy nghĩ....Phút cuối cùng là ( Tự lái )
Ôi la la biết lái xe và có xe thắm thoát mà đã trên 25 năm rồi chưa bao giờ tự lái và đi xa quá 50Km mà bây gờ dám tự lái qua đèo phượng hoàng,đốc cao để đến NT gặp gỡ ACE XNL quả là tiếng gọi của XNL Bao la,không thể trì hoãn được.
8h đội hình bmt tập trung, nhưng không có logo gì hết nhen mà ngoan ngoản chấp hành rất đúng giờ.xếp hàng .

có thêm mấy em này cũng đu theo hưa hẹn nhìu điều thú vị.xếp chạy trước để đỡ máy xấy tóc,

vợ hai này bạn em mới mua hơn 2 tỷ cũng đu theo ( cho em ké theo sau A xuan nhé )

Cũng là cô vợ người Ý mảnh mai xinh xinh của em tham gia.chiến dịch Nha Trang ngày về.

Em thương cô vợ ý này nhất vì đã theo em đi cùng trời cuối đất suốt 3 năm rồi mà chưa một lần sổ mũi hắc hơi.

Vì thương vợ ý nên trang bị đủ đồ chơi theo tinh thân OS để cô vợ ý bằng chị băng em , chí ít thì cũng là đồ chơi.



8,30' lên đường nha trang thôi mấy ACE BMT ơi.
sáng nay về nhà nhiều việc quá, điện thoại thì báo có hơn 50 cuộc gọi trong ngày 12/7, mail thì 1 mớ mail mới, sáng giờ tiếp đủ thứ việc, oải quá. Mong là XNL tổ chức off hoài hoài để khỏi ai kiếm nữa
.
Bác Xuân thì hôm đoàn đi đảo về, em gặp 1 lần ngay lễ tân Ks Hàng Hải nên tưởng nhầm là bác Thiết. Mãi sau khi di chuyển đi Dốc Lết mới biết bác Xuân xe số 24. Ra Dốc Lết lại kg đc
với bác Xuân vì đêm hôm trước, mấy anh em vừa ngồi giao lưu ở sân thượng khách sạn tới 2g nên bữa sau đuối như trái chuối.
Khi đếm BMT, xe 18 vừa quẹo bùng binh là gặp xe 24 đậu chờ từ lúc nào. Do di chuyển còn hơn 300km nên kg dám
với bác Xuân. Đành hẹn bác dịp đám cưới mem OS BD nha bác Xuân !!!

Bác Xuân thì hôm đoàn đi đảo về, em gặp 1 lần ngay lễ tân Ks Hàng Hải nên tưởng nhầm là bác Thiết. Mãi sau khi di chuyển đi Dốc Lết mới biết bác Xuân xe số 24. Ra Dốc Lết lại kg đc

Khi đếm BMT, xe 18 vừa quẹo bùng binh là gặp xe 24 đậu chờ từ lúc nào. Do di chuyển còn hơn 300km nên kg dám

Thật là 1 thiếu xót của BTC chuyến đi lần này đã không trọn nhiệm vụ để bác Xuan.lv phải ở KS khác và đoàn không sắp xếp giao lưu được với bác khi bác chờ đoàn ở Dốc lết. Thay mặt BTC chuyến đi này em gởi bác 1 lời xin lỗi. Mong bác đừng rận nghen.
Re:Nha Trang ngày về chuyện tự kể
Tiếp đi bác
Em gái Hàn (Tucson) xem ra vẫn chưa được chiều chuộng bằng cô gái Ý (Albea)
Tiếp đi bác
Last edited by a moderator:
He..He cái vụ này không phải lỗi của BTC , mà lỗi ở nơi em Vì đã tham gia đoàn mà lại tự tách đoàn ..vì Thân này phải chia hai mà.
Cũng 1 phần do lỗi cái bộ đàm của em do F1 giao kêu là cứ kênh 1 là OK mà gọi ứ được. bác gì xe 19 đưa cho em một cái. mà chỉ nghe được,gọi không được, cữ như là người câm.
Báo hại em , đoàn daklak buổi trưa ở dốc lếc cứ nói ( nghe A nói có nhìu bạn ở SG lăm mà đâu không thấy, tụi tui chuẩn bị nhìu thứ nè không có bạn ra thì mình ông dùng cho hết nhen.)
Cũng 1 phần do lỗi cái bộ đàm của em do F1 giao kêu là cứ kênh 1 là OK mà gọi ứ được. bác gì xe 19 đưa cho em một cái. mà chỉ nghe được,gọi không được, cữ như là người câm.
Báo hại em , đoàn daklak buổi trưa ở dốc lếc cứ nói ( nghe A nói có nhìu bạn ở SG lăm mà đâu không thấy, tụi tui chuẩn bị nhìu thứ nè không có bạn ra thì mình ông dùng cho hết nhen.)
Re:Nha Trang ngày về chuyện tự kể
Ko có bộ đàm sao bác ko liên lạc bằng điện thoại . Tiếc là cái vụ " ...tụi tui chuẩn bị nhìu thứ nè không có bạn ra thì mình ông dùng cho hết nhen..."
xuan.lv nói:He..He cái vụ này không phải lỗi của BTC , mà lỗi ở nơi em Vì đã tham gia đoàn mà lại tự tách đoàn ..vì Thân này phải chia hai mà.
Cũng 1 phần do lỗi cái bộ đàm của em do F1 giao kêu là cứ kênh 1 là OK mà gọi ứ được. bác gì xe 19 đưa cho em một cái. mà chỉ nghe được,gọi không được, cữ như là người câm.
Báo hại em , đoàn daklak buổi trưa ở dốc lếc cứ nói ( nghe A nói có nhìu bạn ở SG lăm mà đâu không thấy, tụi tui chuẩn bị nhìu thứ nè không có bạn ra thì mình ông dùng cho hết nhen.)
Ko có bộ đàm sao bác ko liên lạc bằng điện thoại . Tiếc là cái vụ " ...tụi tui chuẩn bị nhìu thứ nè không có bạn ra thì mình ông dùng cho hết nhen..."