Ngay dưới chân dốc trường ĐH NHA TRANg có quán cafe HD,, số lượng khách cũng khá đều, nhưng chủ yếu lượng khách là dân địa phương. Hơn nữa, sau thành công của quán HD cafe đó, số lượng quán cafe HD ở NT mọc lên như nấm sau mưa.
Sinh viên NT khoái cafe cóc hoặc nhậu nhiều hơn cafe quán (ngay trong trường cũng có đến 3 quán cafe phục vụ sv cúp tiết, cà kê, oánh bài ...)
Hồi là sinh viên của trường, e có hùn với bọn bạn làm quán bia hơi, đắt như tôm tươi, ngày đắt em bán có khi cả chục bom bia, còn ế ế thì cũng được 5 bom, bán kèm mồi. Những năm 2002, mỗi đứa cuối tháng chia nhau cũng gần 2triệu, hồi í sang như đại gia. :">
Rồi tiếp e có kinh doanh tiệm vi tính ở ngay dốc trường (đường Nguyễn Đình Chiểu) làm ăn khá tốt: sửa chữa cài đặt cứng mềm, mua bán linh phụ kiện PC, laptop, và đặc biệt là bán phần mềm (lậu), đánh đĩa, cài nhạc điện thoại ... theo yêu cầu. Em sống phẻ với nghề này 2 năm, sau đó xung quanh bắt chước mở lên cạnh tranh, và chủ lấy lại mặt bằng nên e sang lại đi luôn.
Sau đó e dồn tiền mở 1 shop áo quần cũng gần trường (đường 2/4) đến giờ shop vẫn bán buôn yên ổn, ko giàu nhưng cũng sống tạm.
Em nghĩ nếu anh Tú kinh doanh khu vực làng ĐH Nha Trang này thì tốt nhất là làm quán cơm. Quán nấu ăn sạch sẽ, chất lượng, ngon (đắt hơn xung quanh tí vẫn được) vì sinh viên bây giờ ko như xưa nữa, sống sung sướng có điều kiện hơn xưa rồi.
Hoặc, nếu có máu me, a làm quả cafe bóng đá. SV NT chủ yếu là người miền Trung và miền Bắc. Cứ mỗi dịp đến mùa bóng là nườm nượp đi ghi tỷ số, đi cầm đồ ... quang cảnh như đi trẩy hội í. Suốt dọc con đường lên dốc trường là những chiếc bàn nhỏ xinh xinh, tờ báo thể thao và tờ giấy xanh con con
