Thế các bác nhắc xe đối diện tắt pha = bằng nào ? chỉ em với , mấy bác mới lái bật cả pha lẫn cos đi trong phố như muốn gây mù ý 
Em được một bác tài tốt bụng... chạy trước xe em... dừng lại, xuống xe đến nói với em kêu mở đèn... làm em cám ơn rối rít
Mấy chị em phụ nữ lái xe thường hay quên cái vụ mở đèn, mà nhắc bằng cách giơ cái tay bóp bóp thì thôi rồi... nỗi oan thị mầu...
Còn em thì muốn nhắc xe sau lưng mình hạ pha mà ko biết thế nào, bữa đi trước chiếc Morning mà bị em ấy mở pha chóa hết cả mắt, định dừng xe xuống nhắc mà thấy có vẻ du côn quá em tấp lề cho em ấy lên rồi đi sau pha lại cho biết mùi
Đã từng áp dụng rất nhiều lần nhưng không có tác dụng vì ... thường mấy xe quên mở thì quên luôn những thứ khác : quan sát xe trước, quan sát phản xạ của ánh sáng..chạy lên trước, giơ lòng bàn tay về hướng tài xế, bóp rồi bung bóp rồi bung ra 3 lần là nhắc mở đèn
cái này là ra hiệu lệnh bằng tay bên mấy hội moto có
chỉ tay lên trời hoặc gỏ tay lên đầu là báo phía trước có XXX
Nên sau khi nhắc không thành công thì em thường tự nghĩ thêm : Bị phạt 1 lần cho nhớ !
Nhìn đường viền cửa...xe mới mà đường viền rộng xem như cửa chưa kín. Trừ xe tải hay xe cũ quá.làm sao mình biết xe khác đóng cửa chưa chặt được bác
Hạng D
Một lần đi đường 2 lane, chạy song song với xe kia, hạ kiếng phụ nhắc tài xế chưa đóng hết cửa. Còn gặp xe ngược chiều chưa mở đèn pha, chỉ biết đá đèn loạn xạ, không biết các bác ấy có hiểu không nữa.