Hạng B2
5/9/08
367
3
18
53
RE: Nhạc và cảm nhận!

Thấy box này vui nên cho e hỏi chút, có bác nào nghe nhạc Vũ Thành An không vậy
 
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
RE: Nhạc và cảm nhận!

Thời sinh viên em cũng hay nghêu ngao nghe và hát nó trong những đêm KTX khuya vắng với tiếng ghita bập bùng của cô bạn Phan Hông Lai giờ đã phiêu dạt nơi nửa vòng trái đất... Nhạc Vũ Thành An "dễ tiêu hóa" và thấm đẫm nỗi buồn/
Đã bắt đầu thầm thì những bài không tên :

Ngày nào...cho tôi biết..., biết yêu em rồi, tôi biết tương tư.
Ngày nào...biết mong chờ,...biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa...
...
Ngày nào lòng tôi đã biết vui biết buồn...ôm mối tương tư
Ngày nào cánh thiên đường đã mở hé...tình yêu là trái táo thơm...
Tôi ghé răng cắn vào, mím môi ngọt/ đắng, tình yêu cuối đường
Lời trối trăn cuối cùng, giấc mơ não nùng,,, vội tan
...

Suyt! Bọn trẻ đang xì xào: Sến ve kiu lun... Bác có link nào nghe được bài này không?
Em đã từng có gần đủ các ca khúc của Vũ Thành An, nhưng từ khi lăn lộn bụi đường, mất gần hết rồi!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
16/1/08
812
1.030
93
15
Chợ Quán :-(
blog.360.yahoo.com
RE: Nhạc và cảm nhận!

Trích đoạn: minhat

Thấy box này vui nên cho e hỏi chút, có bác nào nghe nhạc Vũ Thành An không vậy

Dạ có em :), nhớ nhất là bài ''anh đến thăm em đêm 30'' [8D];)
Dòng nhạc xưa em thích nghe Văn Cao, Phạm Duy, Đỗ Lễ, Từ Công Phụng, ... thui nhìu lém ;)
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
31/1/07
129
1
18
RE: Nhạc và cảm nhận!

Trích đoạn: mợ tài

Thời sinh viên em cũng hay nghêu ngao nghe và hát nó trong những đêm KTX khuya vắng với tiếng ghita bập bùng của cô bạn Phan Hông Lai giờ đã phiêu dạt nơi nửa vòng trái đất... Nhạc Vũ Thành An "dễ tiêu hóa" và thấm đẫm nỗi buồn/
Đã bắt đầu thầm thì những bài không tên :

Ngày nào...cho tôi biết..., biết yêu em rồi, tôi biết tương tư.
Ngày nào...biết mong chờ,...biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa...
...
Ngày nào lòng tôi đã biết vui biết buồn...ôm mối tương tư
Ngày nào cánh thiên đường đã mở hé...tình yêu là trái táo thơm...
Tôi ghé răng cắn vào, mím môi ngọt/ đắng, tình yêu cuối đường
Lời trối trăn cuối cùng, giấc mơ não nùng,,, vội tan
...

Suyt! Bọn trẻ đang xì xào: Sến ve kiu lun... Bác có link nào nghe được bài này không?
Em đã từng có gần đủ các ca khúc của Vũ Thành An, nhưng từ khi lăn lộn bụi đường, mất gần hết rồi!

Bai nay là Bao giờ biết tương tư của Phạm Duy
http://mp3.baamboo.com/search-nhac-music-mp3-YmFvIGdp4budIGJp4bq_dCB0xrDGoW5nIHTGsA==/1/1/kw-bao-gio-biet-tuong-tu.html
 
Hạng B2
11/7/08
426
0
16
46
Nơi thiếu vắng Tình Yêu
RE: Nhạc và cảm nhận!

Vũ Thành An với 10 bản không tên nổi tiếng gắn liền với một câu chuyện tình quá buồn của Nhạc sĩ thì ai cũng biết. Em có ít nhất 2 C.D 10 bản không tên này của Nhạc Sĩ, nghe và thấy buồn, thấy hay, thấy đau lòng cho những lứa đôi yêu nhau mà đành xa nhau, đành dang dở...

Yêu đấy, và xa đấy...Đau đớn biết mấy, mà vì yêu vẫn thế này :

Mai...đời có cho tôi gặp gỡ

Xin cho đôi môi em cười rạng rỡ...


Và trong tim vẫn mãi là " Một bờ mi cong, vùng tóc nhớ..."

Lại buồn rồi...


p/s : Mọi người chỉ cho em cách upload nhạc đi, em up 10 bản không tên cho mọi người nghe chung luôn ạ! Thanks!
 
Hạng D
4/10/06
1.029
8
36
Nhà quê
RE: Nhạc và cảm nhận!

Rất đồng cảm với những dòng suy nghĩ cúa các bác ,đặc biệt là bác Nam Khanh 70 .
Xin phép bác Nam Khanh 70 làm lõang topic của bác để nhân tiên hướng dẫn về quy trình
upload nhac lên diễn đàn .
Bác HL muốn post nhạc thì nên theo quy trình sau :
1./Chuyển các bài hát trong đĩa CD sang dạng MP3 ( cho thông dụng ) bằng các công cụ có sẵn
của Windows media player .
2./Upload các bài đó bằng trang mediafire ,sau khi upload thành công mediafire sẽ trả về cho
1 đường link và copy vào bài viết trên OS .
 
Hạng B2
5/9/08
367
3
18
53
RE: Nhạc và cảm nhận!

Nhạc Vũ Thành An có cái gì đó mà theo nhà Phật nói là luật nhân quả
...Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oẳn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng.
Đối với những ai vô tình
..Này e hỡi con đường e đi đó con đường e theo đó sẽ đưa e sang đâu
Mưa bên chồng có làm e khóc có làm e nhớ những khi mình mặng nồng
...Triệu người quen có mấy người thân,khi lìa trần có mấy người đưa
 
Hạng D
21/7/08
1.504
80
48
RE: Nhạc và cảm nhận!

Trịnh thì cũng hay hay triết lý,...

Còn anh Văn thì sao nhỉ,...???,
<PS: em thích nhạc anh Văn, nhưng chưa có sưu tầm được nhiều, bác nào có kho MP3 chia sẽ nhé???>

<có ai có tâm sự như Bác TuongLaHay...???>
 
Hạng D
4/10/06
1.029
8
36
Nhà quê
RE: Nhạc và cảm nhận!

Bác HU thích nhạc anh Văn à ?Em cũng có mấy bài ,để em post cho bác nghe .
 
Hạng D
21/7/08
1.504
80
48
RE: Nhạc và cảm nhận!

YES SIR! nhạc Văn thì em thích nhưng bác đừng để Chíp Chíp hát nhé, em sợ. em hơi kén ca sỹ.

Trích đoạn: DickLau

Bác HU thích nhạc anh Văn à ?Em cũng có mấy bài ,để em post cho bác nghe .