Leo qua cửa phụ chứ sao bácko hiểu sau đó ra khỏi xe bằng cách nào. Mà nếu là bà áo đen thì đi xe mà mang dày cao gót thế kia à
- Tags
- tngt
cụ DỰA vào đâu trên cơ thể biết mụ đó có chồng hay vậy.Lỗi ở thằng chồng ko biết tập xe cho vợ
Chuẩn là đang R, đạp thắng để chuyển D nên ra nông nỗi hết hồnChắc vào lộn R, dặm thêm miếng gas và cócâu chuyện cho bác chủ đăng lên đây, dù gì các bác cũng phải các nhân vật liên quan![]()
Cụ có thích ra đảo không?Chịch phụ nữ là thấy rên
Không có lấy một ai chia sẻ hay thông cảm với hoàn cảnh này! Có ai muốn đâu! Có chắc là mọi người ai tay lái cũng siêu hết à?
Cũng may ko thiệt hại về người. Xe có bảo hiểm thì có bảo hiểm lo. Ôm vô lăng ko nói trước được điều gì. Mấy pác cứ chửi, khinh thường người khác đi. Ko nói trước được điều gì sẽ đến với mình đâu. Em chỉ thấy buồn là không thấy 1 ai thông cảm cho người lái mà chỉ thấy chỉ chích, khinh rẻ và tào lao. Xã hội bây giờ đúng là vô cảm quá
Em cẩn thận vô cùng mà vẫn dính vài lần. Một lần de thiệt chậm, mãi nhìn một bên gương hậu nên đi hết cái đèn cản sau với bờ tường. Có bh lo. Một lần gặp lô cốt kẹt xe, chuyển lane thiệt chậm mà vẫn hút vô thân xe chạy thẳng lane trong. Đền tại chỗ 3chai. Kết luận: còn ôm volang không dám nói hay được!