Chơi liều chứ sao bác, em đã thuê xe ở sân TN cho tài luyện tay lái bà cả thời gian rất dài, e ngồi ghế sau làm khán giả, tạm thấy yên tâm mới dám cho cỡi bà 2 của e. Đi tiệc tùng, chạy đường xa, có bả phụ cũng đỡ.Bác còn gan chứ em thì ... không bao giờ dám,![]()
xe xịn có khác, bay từ tầng 4 xuống mà tài xế không bị gì hết...
Trong trường hợp này chỉ là may mắn thôi bác ạ. Bác xem lại clip đi, nếu không có gờ tường phía sau, để xe hạ cánh hoàn toàn bằng nóc thì xe xịn đến mấy cũng chả cứu được người đâu.
Em dự là chủ xe rất may mắn vì rớt cái đuôi xe cắm vào nơi trồng hoa hay sao ấy. Nếu mà rớt ngang xuống mặt phẳng thì em nghĩ xong rồi