nha em đi xuyên qua 1 bầy chí phèo, em ước đi xe humvee lính Mỹ có cà nong và tên lửa các kiểu để nã cho nó sướng bác ah. Khu em 30 năm trước xe cont 20 feet vào tới luôn đó. Đmn, em đang tìm nhà khác để đổi đâybài này mình từng đọc ở đâu đó trên net rồi; lúc trước thì cũng mơ hồ lắm;
nhưng lúc này thì khác rồi; cả tuần nay luôn vui vẻ nhường đường cho tất cả các xe... kiểm lại thì hình như mới phải nhấn còi xe 2-3 lần lúc đi ngang qua chợ![]()
có cảm giác là ở trong xã hội nó thiếu thốn đủ thứ - hậu quả từ "bao cấp" ngày xưa - nên mọi người đâm ra "sợ hết" nên cố chen lấn cho bằng được....Hồi nhỏ e đi học thường được dạy: kính trên, nhường dưới, lên xe buýt phải nhường chổ cho người già, phụ nữ mang thai, làm gì chổ đông người cũng phải xếp hàng. Đi học hồi đó trường bắt uống sữa mỗi ngày (do ĐQ Mỹ cung cấp) cũng phải xếp hàng.
Dân VN mình khoảng vài chục năm trở lại đây có cái tật rất xấu là tính bon chen, không biết xếp hàng, không biết nhường nhịn. Hỏng biết tại sao?
Giao thông cũng thế, mọi người đều bon chen chỉ để sớm hơn vài phút. Sau đó lại dễ nóng máu, hổ báo, gây sự, giết nhau.
Bây giờ chỉ cần biết xếp hàng thôi chắc cũng giảm được tình trạng hỗn loạn này.
Xếp hàng tập cho con người tính kiên nhẫn, nhường nhịn, công bằng.
em đi mua thuốc cho con/rút tiền atm bao giờ cũng phải nhường cho 5-10 người chả biết khái niệm xếp hàng là gì; riết rồi cũng quen bác à; kệ họ, nhanh vài phút cũng chả được gì!
mà em chán người chen 1, em chán người bán 10: vì chen hay không là do người bán có quyết liệt hay không; em thích cái kiểu có các nhân viên phục vụ trong Highland Cafe: chen vô thì phải quay ra sau xếp hàng, không bán.
cái giao thông hổn loạn lỗi nặng nhất vẫn là do xxx!