Về chuyện xe to xe nhỏ e có vài kinh nghiệm nhỏ nhoi (kinh nghiệm lớn thì phải nhờ các lão làng ợ) ngoài đg trg, e hay đi Vtau chẳng qua cuối tuần thích đổi gió, đi riết thành quen, lúc đầu e ko quen nhìn bảng biểu giao thông nên tốc độ ko phù hợp cung đường bị xe sau, nhất là xe to, nhấn còi inh ỏi coi thg ý nói mình xe nhỏ nên chạy chậm hoặc ko chạy ngon đc. Sau này e để ý các bảng biểu tốc độ này nọ, nơi nào 80km e quất ngay 80km thế thì mấy chú xe to ko thể bấm còi gì cả vì mình đâu đi chậm, mà mấy chú cũng đâu có lý do bấm còi mình, còn mấy chú muốn vượt phải chạy tốc độ cao hơn 80 coi như phạm luật roài.
Các bác cứ nắm kỹ luật chạy, cứ áp dụng đúng nó, 80 ô cơ quất 80, ra lane trong còn 70 thì giảm còn 70, rồi luồn lách từng thời điểm, đảo bảo các chú xe to ko dám to còi nữa. Có lúc e lơ đãng chạy dưới 80 khi ở lane 80, chú sau bóp còi này nọ, e nhớ ra quất ngay 80 thấy chú chạy tò tò theo sau chẳng còi kiếc gì nữa.