Tập Lái
5/4/13
41
966
93
35
quỷ cốc tào lao.

Đàn ông bình thường ai k trải qua giai đoạn dậy thì? Hồi xưa phim sếch đéo đâu ra mà xem mà vẫn có giấc mơ ướt quần đó thôi. Nếu anh là đàn ông anh sẽ biết chuyện này.
Những câu nói của Quỷ Cốc Tiên Sinh tồn tại cả ngàn năm. Kg cớ gì trở nên tào lao nhờ anh phát hiện. Có chăn là tại em trích dẫn cho kg đúng người.
Vậy mới thấm “ Ngồi vắng nghĩ lỗi mình
Chuyện suôn kg bàn người trái”

Trai dậy thì, giất mơ ướt là bình thường đâu ai nói bất thường đâu!

Chỉ bất thường khi đàn ông ướt thì là kg giống với đa số.

Thực tế, Tồn tại 2 nhóm loài tốt. Đó là loài kg bao giờ sai (loài này kg còn làm người nữa) và loài biết sai để sữa. Nhưng ít vô cùng bởi, phần lớn kg biết mình là ai? Và sinh ra để làm gì? Nên kg biết làm gì cho đúng. Mà chi sống: sáng đi làm kiếm tiền lo cho bản thân rồi về nghĩ ngơi để sáng mai lại đi làm... cuộc đời cứ quanh quẫn như vậy thật tội nghiệp.
“ sự lãng phí nhất của người tài là kg tìm đc cho mình một chân lý và sứ mệnh. Họ cứ đi tìm kiếm xa xôi. Tội nghiệp thay họ đang đứng giữa dòng nước trong xanh mà cứ than mình đang khát nước”
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
23/1/06
618
20.379
93
51
Anh đi chơi mà bật nhang điện bằng wf, lỡ các cụ về thấy nhà trống trơn mà lại đi thắp nhang điện thì lỡ các ngài trách, tụi nó đi chơi mà vẫn lừa mình thắp nhang, giờ ghé qua thấy trống trơn có mỗi mình trên bàn thờ thì anh nghĩ sao! :)
Lần sau đi thì để lại cái note nho nhỏ, con đi chơi xa ít bữa, các cụ có ghé qua thì trông nhà giùm con, vài bữa con về lại như cũ nha
:p


Ngày xưa nhà trống trơn lạnh lẽo nên đốt nhang cho ấm cúng. Dần dần thành phong tục của người Á Đông.

Bây h toàn nhà phố, trần thấp lại kín gió, thiếu cây xanh đốt thuốc lá và khói nhang ngập nhà chỉ có tác dụng gây ung thư phổi thôi.
Phải ra chợ lớn tìm mất 1 buổi mới có cây nhang điện ưng ý , thờ Phật thì dùng 3 cây nhang điện to các bàn thờ khác thì dùng nhang nhỏ. Xong đem về thay lại toàn bộ dây điện loại tốt kết hợp công tắt wf là xong. Tắt mở bằng tay,bằng miệng ở bất kỳ đâu. Đi đâu chơi xa ở nhà Bàn thờ cũng được thắp sáng nhang đèn như có con cháu ở nhà.
 
Tập Lái
5/4/13
41
966
93
35
Em không chú trọng tâm linh nên.....thiệt tình là hỏng hiểu ý của anh .
Khi về thăm nhà , em.cũng tranh thủ đốt mấy cây nhang . Thấy người ta làm sao em làm vậy . Chứ em không nghĩ mình phải có nhang khói thì mới liên hệ được ông bà .
Cần phải hiểu tâm linh là gì? Thì mới biết có chú trọng hay kg!
Tâm linh em hiểu như sau:
Tâm là: chủ của thân (lời nói, suy nghĩ và việc làm)
Linh là : linh ứng, nghĩa là cảm nhận đc hay linh cảm đc, nhờ có sự nhắc nhỡ qua một giác quan khác ngoài lục căn vốn có.
“ Tâm chuyên nhất thì linh ứng
Tâm phân tán thì bế tắc”
“ Có định thì mới có tịnh
Có tịnh thì mới có an
Có an thì mới sáng
Có sáng thì mới có đc”
Vậy muốn tâm chuyên nhất (tâm sáng, thì phải định vị đc mình, lúc đó mới an tâm, kg còn lo lắng, lăng tăn suy nghĩ nhiều, thì mới sáng suốt để nhận ra đc vấn đề)
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: anhbocau
Hạng D
21/8/14
1.193
29.090
113
Những câu nói của Quỷ Cốc Tiên Sinh tồn tại cả ngàn năm. Kg cớ gì trở nên tào lao nhờ anh phát hiện. Có chăn là tại em trích dẫn cho kg đúng người.
Vậy mới thấm “ Ngồi vắng nghĩ lỗi mình
Chuyện suôn kg bàn người trái”

Trai dậy thì, giất mơ ướt là bình thường đâu ai nói bất thường đâu!

Chỉ bất thường khi đàn ông ướt thì là kg giống với đa số.

Thực tế, Tồn tại 2 nhóm loài tốt. Đó là loài kg bao giờ sai (loài này kg còn làm người nữa) và loài biết sai để sữa. Nhưng ít vô cùng bởi, phần lớn kg biết mình là ai? Và sinh ra để làm gì? Nên kg biết làm gì cho đúng. Mà chi sống: sáng đi làm kiếm tiền lo cho bản thân rồi về nghĩ ngơi để sáng mai lại đi làm... cuộc đời cứ quanh quẫn như vậy thật tội nghiệp.
“ sự lãng phí nhất của người tài là kg tìm đc cho mình một chân lý và sứ mệnh. Họ cứ đi tìm kiếm xa xôi. Tội nghiệp thay họ đang đứng giữa dòng nước trong xanh mà cứ than mình đang khác nước”
khẩu nghiệp nếu anh là người đi tu
 
Tập Lái
5/4/13
41
966
93
35
khẩu nghiệp nếu anh là người đi tu
Anh hiểu thế nào là khẩu nghiệp?
Anh đã nghe câu này chưa?
“chúng sinh nhất cử nhất động đều tạo ra nghiệp”
Hay nghiệp là những gì mà mình tác động vào môi trường xung quanh, bao gồm ý nghĩ, lời nói và hành động...
Mình vừa mới tạo nghiệp vì đã tạo sân trong anh hoặt là tạo nên điều gì đó kg rõ ràng khiến anh khó chịu.
Mình xin nhận lỗi,
Cám ơn anh.