Hạng F
12/10/16
7.509
6.362
113
Dạo này bận quá, ko lên os nhìu 8 chiện đc. Con xe cỏ của e cũng nằm nhà nửa tháng chưa ra đường, tính bán rồi lấy tiền đi Uber và Grab. :D. Đọc qua bài lại thay đổi suy nghĩ vì bán thì chả đc nhiu, lỗ chổng cmn vó ra. Thôi để đi đến khi Metro xây xong rồi tính
 
  • Like
Reactions: boixitai
Hạng B2
4/10/16
303
505
93
hic, nhiều bác tâm trạng quá nhỉ, xe em mọi thứ em đều ok chỉ mỗi cái khi có nhu cầu đi xa , lên đèo về nhà ko ổn lắm, làm lại thì cũng đủ tiền chưa kể sẽ hư hết cái này đến cái khác, mà em thấy dòng này nhiều người cần lắm, từ hôm em bán đến h 1,2 ngày vẫn có người đt hỏi xe còn ko , từ hôm em bán đến h là khoảng hơn 10ng gọi hỏi, hic, thế ra cái giá 77 củ của em có vẻ còn hời các bác nhỉ...
mà ko biết có phải do thần hồn nát thần tính không, em bán cái xe xong vợ em lâu nay ho nặng, khám đủ chỗ, công trình ngoài cơ quan thì dạo này em ko thấy nữa, em được cơ quan cho suất đi chơi thì trước đó vài hôm dắt con đi khám phát hiện khối u nên phải bỏ, rồi cả tuần vừa rồi em ở SG theo dõi con nó mổ, nằm hành lang , ăn cơm hàng cháo chợ trong bệnh viện nhi đồng 2 cả 10 ngày này, có phải em bán con xe đó nên xui ko...
 
Hạng F
4/4/15
8.482
10.058
113
sài gòn
hic, nhiều bác tâm trạng quá nhỉ, xe em mọi thứ em đều ok chỉ mỗi cái khi có nhu cầu đi xa , lên đèo về nhà ko ổn lắm, làm lại thì cũng đủ tiền chưa kể sẽ hư hết cái này đến cái khác, mà em thấy dòng này nhiều người cần lắm, từ hôm em bán đến h 1,2 ngày vẫn có người đt hỏi xe còn ko , từ hôm em bán đến h là khoảng hơn 10ng gọi hỏi, hic, thế ra cái giá 77 củ của em có vẻ còn hời các bác nhỉ...
mà ko biết có phải do thần hồn nát thần tính không, em bán cái xe xong vợ em lâu nay ho nặng, khám đủ chỗ, công trình ngoài cơ quan thì dạo này em ko thấy nữa, em được cơ quan cho suất đi chơi thì trước đó vài hôm dắt con đi khám phát hiện khối u nên phải bỏ, rồi cả tuần vừa rồi em ở SG theo dõi con nó mổ, nằm hành lang , ăn cơm hàng cháo chợ trong bệnh viện nhi đồng 2 cả 10 ngày này, có phải em bán con xe đó nên xui ko...
làm con mitsubishi gala đi bác, giá giờ cũng mềm mà con đó chạy ngon lắm
 
  • Like
Reactions: boixitai
Hạng D
4/7/09
4.244
7.243
113
Sài Gòn
hic, nhiều bác tâm trạng quá nhỉ, xe em mọi thứ em đều ok chỉ mỗi cái khi có nhu cầu đi xa , lên đèo về nhà ko ổn lắm, làm lại thì cũng đủ tiền chưa kể sẽ hư hết cái này đến cái khác, mà em thấy dòng này nhiều người cần lắm, từ hôm em bán đến h 1,2 ngày vẫn có người đt hỏi xe còn ko , từ hôm em bán đến h là khoảng hơn 10ng gọi hỏi, hic, thế ra cái giá 77 củ của em có vẻ còn hời các bác nhỉ...
mà ko biết có phải do thần hồn nát thần tính không, em bán cái xe xong vợ em lâu nay ho nặng, khám đủ chỗ, công trình ngoài cơ quan thì dạo này em ko thấy nữa, em được cơ quan cho suất đi chơi thì trước đó vài hôm dắt con đi khám phát hiện khối u nên phải bỏ, rồi cả tuần vừa rồi em ở SG theo dõi con nó mổ, nằm hành lang , ăn cơm hàng cháo chợ trong bệnh viện nhi đồng 2 cả 10 ngày này, có phải em bán con xe đó nên xui ko...
Em mới lấy con spark ltz AT chiều nay, 2014, ODO 30.000. Chạy sướng lắm bác.
 
Hạng B2
4/10/16
303
505
93
em giờ cũng đang tư lự chưa biết sao các pác ạ, giờ mua xe lớn hơn, mạnh hơn đã hơn thì phải chấp nhận đời sâu như mazda 3, altis, civic -2005 trở xuống, còn xe hạng A như Morning, I10, Spark thì em hơi ngại nếu đi đường xa, thêm 1 phần nữa là tâm lý chờ sang năm xe mới rẻ xe cũ tràng lan nên nhiều người chờ thời cơ, nên h em cũng chưa biết nên thế nào, mấy dòng xe như mitsu, suzuki, ford... phụ tùng hình như cũng khó và mắc nên e cũng ngại , h tiêu chí của em là kiểu dáng đẹp (cho con mụ vợ vừa lòng), bền bỉ và tiết kiệm xăng, và trong tầm giá nữa :D
PS: vẫn thấy nhớ con ma tuý, dạo này trời hay mưa gió, vợ chồng lại khăn gói đi về, lòng lại nhiều nỗi âu lo.... tâm đắc 1 câu nói trong bài viết bác vnpeace gởi,
"Ngồi sau vô-lăng lái chiếc xe mình dành dụm mua, đưa cả nhà đi chơi, là đàn ông, tôi thấy mình hạnh phúc."...
 
Hạng F
4/4/15
8.482
10.058
113
sài gòn
em giờ cũng đang tư lự chưa biết sao các pác ạ, giờ mua xe lớn hơn, mạnh hơn đã hơn thì phải chấp nhận đời sâu như mazda 3, altis, civic -2005 trở xuống, còn xe hạng A như Morning, I10, Spark thì em hơi ngại nếu đi đường xa, thêm 1 phần nữa là tâm lý chờ sang năm xe mới rẻ xe cũ tràng lan nên nhiều người chờ thời cơ, nên h em cũng chưa biết nên thế nào, mấy dòng xe như mitsu, suzuki, ford... phụ tùng hình như cũng khó và mắc nên e cũng ngại , h tiêu chí của em là kiểu dáng đẹp (cho con mụ vợ vừa lòng), bền bỉ và tiết kiệm xăng, và trong tầm giá nữa :D
PS: vẫn thấy nhớ con ma tuý, dạo này trời hay mưa gió, vợ chồng lại khăn gói đi về, lòng lại nhiều nỗi âu lo.... tâm đắc 1 câu nói trong bài viết bác vnpeace gởi,

"Ngồi sau vô-lăng lái chiếc xe mình dành dụm mua, đưa cả nhà đi chơi, là đàn ông, tôi thấy mình hạnh phúc."...
Vấn đề còn lại là ở chỗ, bác quyết định đầu tư bao nhiêu cho v2 thì mới biết rước em nào.
Từ 200-400, bác có thể lựa chọn nhiều đấy (trong thời điểm này secondhand dễ mua, giá tốt hơn rất nhìu so với thời điểm bác rước em ma tuý. Đừng chọn xe hạnh A nữa, không gian nhỏ lắm, đã sử dụng hạng A rồi thấy chật hẹp thì giờ phải lên cỡ lớn hơn). Khoảng giá đó chưa chắc em nào giá cao mà tốt hơn em giá thấp đâu nhé, tuỳ hên xui nữa.
 
Hạng C
16/2/16
613
776
93
Vấn đề còn lại là ở chỗ, bác quyết định đầu tư bao nhiêu cho v2 thì mới biết rước em nào.
Từ 200-400, bác có thể lựa chọn nhiều đấy (trong thời điểm này secondhand dễ mua, giá tốt hơn rất nhìu so với thời điểm bác rước em ma tuý. Đừng chọn xe hạnh A nữa, không gian nhỏ lắm, đã sử dụng hạng A rồi thấy chật hẹp thì giờ phải lên cỡ lớn hơn). Khoảng giá đó chưa chắc em nào giá cao mà tốt hơn em giá thấp đâu nhé, tuỳ hên xui nữa.
Captiva 2007-2008
 
  • Like
Reactions: vnpeace