Hạng B2
2/12/12
265
1
0
47
Trước tiên em xin lỗi các bác vì post bài này hơi chậm do công việc lu bu quá :).
Phần I. Khởi đầu cho tương lai
Bóng đá, niềm đam mê không chỉ riêng ai, em cũng là một trong những tín đồ của quả bóng tròn. Một ngày kia, đọc được thông tin FFC sẽ thành lập đội bóng và có ngày ra quân đầu tiên vào thứ 2 ngày 24/3/2013. Tự nhiên trong lòng một cảm giác thật lâng lâng, vui sướng. Vậy là sau bao nhiêu năm những thành viên FFC cũng đã quyết tâm đi tìm lại quá khứ hào hùng của mình.
Sáng thứ 2, cảm thấy thời gian trôi thật chậm. Lấy điện thoại gọi cho bác Shinichi và Siennahat thông báo thời gian và địa điểm có mặt để tập luyện với đội bóng.
Tíc tắc, tích tắc.......
Vãi tè, 19h00 mới xong việc, chạy vội vàng ra lấy xe, hy vọng sẽ chạy lên kịp..., đói quá đi thôi
43.gif
, không biết có đá được không nữa đây.
Keeeeeeeeeeet, mịa một thằng chán sống. Cậu không phải OSER là mày tiêu rồi nhe con
bash.gif
bash.gif
bash.gif
.
Phù, hít một hơi thật sâu và mỉm cười đi tiếp, không có thời gian để bực mình mấy cái chuyện thường ngày ở huyện thế này.
Điện thoại reo, hình như bác hayvadep gọi? Em đang chạy xe, bác ráng chờ em tý nhé, không nghe máy của bác được. Bipbip, chắc bác ấy nhắn tin. Hic, nhanh tý nào, sao hôm nay đường đông thế không biết.
19h25, sân bóng đã hiện ra trước mắt. Gửi xe, thấy bác Shinichi đang chờ trước cửa, giờ này chắc anh em cũng đã tập trung trong sân rồi. Vội vàng cùng bác Shinichi chạy vào sân tập.
Wao, lâu ngày không đi đá, giờ nhìn khung cảnh trên sân sao thấy hồi hộp ghê, cả năm nay không đụng tới trái bóng, chẳng biết đá có nổi không đây.
Vào sân chào các bác, đội banh nòng cốt tụ tập có cả ban chỉ đạo (Vợ chồng bác avcom), đội trưởng hayvadep thì ngồi chèm bẹp, hỏi ra mới biết đang cảm cúm, hic, thương bác ghê. Còn nữa, thủ môn, tiền đạo, hậu vệ có đủ. Good. Chiến thôi nào.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
2/12/12
265
1
0
47
Re: Tường thuật lại trận đầu ra quân FFC!

Phần II. Những nấc thang cho cuộc sống
1. Khởi động
Khởi động đi nào các bác! 1, 2.... 1, 2....1, 2
Bác hayvadep mệt quá rồi, xin về trước. Ok, bác cứ yên tâm dưỡng sức khoẻ, cuộc chiến này còn dài. Còn lại ở đây tụi em tự lo được ạ.
Hic, nhìn quanh quất, đội bóng còn đúng 3 người: thủ môn aka358, tiền đạo Poko và trung vệ Shinichi. Thôi thì ta cứ tập, đá qua đá lại cho vui ạ. :)
Không đầu hàng trước số phận, không tin là hôm nay không đá được trận nào, Shinichi bắt đầu đi kiếm độ. Done, một đội bóng gồm 9 cầu thủ, không thể thi đấu được, ghép vào đá đi các bác.
2. Tập luyện.
Chia 2 đội, tạm gọi là FFC mở rộng (vì mượn bên kia 2 cầu thủ
24.gif
) và đội ở trần (vì trang phục cũng tùm lum
24.gif
).
- 30 giây đầu tiên của trận đấu, bằng một pha lên bóng, đội ở trần đã ghi bàn thắng vào lưới của FFC mở rộng.
- Hình như FFC mở rộng đang có vấn đề gì phát sinh? Oh, không, Shinichi về làm thủ môn, aka358 chạy ra khỏi sân bóng
39.gif
. Chẳng nhẽ aka358 mới vào sân đã nản rồi? Chúng ta chờ xem FFC có chiến thuật gì mới không?
- 3 phút sau, aka358 đã quay lại với sợi dây cột cái mắt kính
24.gif
, hài vãi, lão này 4 độ cận, 1 độ loạn, không có kính thì thấy banh đâu cơ chứ.
3. Chiến.
FFC có sự thay đổi chiến thuật, aka358 đã đứng vào vị trí sở trường, Shinichi chạy lên tuyến giữa, Poko lên cao, đá cánh phải, một bác số 7 đá cánh trái, và 1 bác to con khong thua gì DSD2 nhà ta hậu vệ.
Trận đấu đang đi vào thế giằng co.
Nhận đường truyền bóng từ cuối sân, Shinichi bứt phá qua 2 cầu thủ đối phương đối mặt thủ môn rồi, súuuuuuuuut, không, thưa các bạn, anh không sút, một đường truyền ngang cho Poko, không có ai kèm, suuuuuuuut, vaaaaaaaaaao, không vào. Tiếc quá!!! Chắc lâu chưa được luyện nên Poko vẫn chưa dẻo chân chăng???
FFC mở rộng đang ép sân. lại một pha tấn công của FFC mở rộng, bóng đang trong chân Shinichi, anh đang bị 2 cầu thủ đội bạn đeo bám, qua không? Qua rồi, một đường tạt ngang cho Poko, cơ hội, sút, vâng vào rồi thưa các bạn.
1-0 cho FFC mở rộng.
Đấu pháp hợp lý, chiến thuật chuẩn không cần chỉnh, đội hình 1-1-3 của FFC mở rộng đang chiếm ưu thế trên sân, và kết quả 1-0 là hoàn toàn xứng đáng.
Ôi, không!!!! 3 cầu thủ ở trần đang ép về phía sân FFC mở rộng, hiện nay phần sân FFC mở rộng chỉ có 2 người. Liệu đội bàn có ghi bàn không? Bóng đượng truyền ngang, sút, á á á, ai kêu vậy???
Aka358: xin lỗi anh! Mịa thì ra bị cận, banh không đá, đi đá chân người ta. Hài vãi, nhưng cũng phá được banh ra ngoài đường biên, nguy hiểm quá.
Lại một đường tiến công nữa của đội ở trần, vẫn lại 3 đấu 2, FFC mở rộng sẽ thủ sao đây? KHông kịp rồi, một đường tạt sắc bén đã lừa cả thủ môn và hâu vệ FFC mở rộng.
Tỉ số đã san bằng 1-1.
Tình hình có vẻ không ổn rồi, Shinichi chạy lui về giữa sân để tiếp tục tổ chức trận đấu. Nhiều đợt phản công của FFC mở rộng với chủ lực là Poko và cầu thủ số 7, tiếc là bàn thắng vẫn chưa được ghi.
Một pha phản công nhanh của FFC mở rộng khi bóng được aka358 truyền từ cuối sân lên. Shinichi ép sát, Poko chạy dọc tuyến biên bên phải, cầu thủ số 7 di chuyển vào trong, hỗn loạn trước cầu môn đội ở trần, VAAAAAAAAAAOOOOOOOOOOOO rồi, ai ghi bàn? (Em không biết ạ, híc, xin lỗi vì nhìn không thấy ạ
033102bebe_1_prv.gif
)
Tỉ số 2-1 cho FFC mở rộng.
Đến lúc này thì aka358 đã hết nhiên liệu, bụng đói, chân run, mồ hôi chảy đầy kính, nhìn chỉ thấy sao, không thấy bóng nên xin ra ngoài sân nghỉ.
Vợ chồng bác avcom, nguyên PHT FFC có mặt để động viên và hỏi thăm tình hình anh em (vợ chồng bác thật tốt, cám ơn 2 bác), bác minhtan1212 cũng muốn vào tham gia nhưng do vừa giáo dục cho thế hệ tương lai của đất nước xong chạy lên luôn nên không có đồ để vào sân (bác nhiệt tình ghê, cảm ơn bác).
Đến đây thì bình luận viên kiêm thủ môn aka358 của FFC tạm ngưng nên không thể tiếp tục truyền hình những pha bóng gây cấn của trận đấu, truyền hình tạm ngưng do mất sóng ạ.
Xin trân thành cám ơn các bác đã xem.
 
Chi Hội Trưởng FFC
14/9/09
5.177
2.103
113
Re: Tường thuật lại trận đầu ra quân FFC!

Ngày xưa cu cậu này chắc học văn toàn điểm khá trở lên, nhất là văn trừu tượng
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif


Tối nay gặp mình tả tiếp cảnh hừng hực khí thế khi trái bóng lăn nhé Aka!
 
Hạng D
10/10/12
1.017
5
38
Re: Tường thuật lại trận đầu ra quân FFC!

Hay quá hay quá,một khởi đầu như mơ. hôm đó em khỏe ở lại đá thòng thì chắc khó thủng lưới hĩ..:D. T6 cố gắng lên sân nghen anh em. Có bác hội phó bên Fiat muốn xem giò FFC sáng nay đang nhờ bác DSD2 ráp kèo đá chung vào t6...Em xin phép bác aka được dẫn link bài viết quá hay này vài topic của đội nhé!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
26/3/10
608
7
18
33
Re: Tường thuật lại trận đầu ra quân FFC!

tưởng có hình vào coi. thôi đi ra :D
 
Hạng D
10/10/12
1.017
5
38
Re: Tường thuật lại trận đầu ra quân FFC!

xe_online nói:
Hình ảnh đê ;)
em đi sớm về sớm nên chỉ có vài hình ảnh lác đác về này thôi
56501468.img2379.jpg

56501484.img2382.jpg
56501475.img2380.jpg

Chụp bằng điện thoại ghẻ và trình kém nên nó chỉ được thế này, hôm t6 nhờ bác cổ động viên nào chụp hộ em với ạ!
 
Hạng B2
9/5/13
156
13
18
Re: Tường thuật lại trận đầu ra quân FFC!

Bác aka358 co the lam phong vien the thao được roi. Mot khỏi dau tot dep
 
Hạng B2
6/3/12
371
5
18
Sài Gòn
Re: Tường thuật lại trận đầu ra quân FFC!

Ố Ồ Ô....... FFC có anh AKA thật là vui quá đi...... FFC ủng hộ mạnh cho đội bóng nào!
 
Tập Lái
26/6/13
45
1
0
Re: Tường thuật lại trận đầu ra quân FFC!

minhtan1712 nói:
Ố Ồ Ô....... FFC có anh AKA thật là vui quá đi...... FFC ủng hộ mạnh cho đội bóng nào!
bác minhtan1712 dạy trường nào đấy? có khi là đồng nghiệp không chừng