Tiếp đi bác. Em cũng mới đi về nhưng đi theo tour không được tự do như bác. Ở Genting em ăn được 50 ringgit.
Nhìn sự phát triển của họ mà buồn cho đất nước mình quá. Thanks.
Nhìn sự phát triển của họ mà buồn cho đất nước mình quá. Thanks.
Last edited by a moderator:
VN mình ko biết bao nhiêu năm theo kịp nước bạn, nhìn cơ sở hạ tầng giao thông malaysia đúng là tuyệt vời đường sá mỗi bên 4 lane chạy trật tự toàn oto trên đường ko thôi, xe máy chỉ ít ít chứ ko phải phương tiện chủ yếu , có cả 1 hệ thống tàu metro và skytrain như bên singapore vậy,
Ngày 4 (03/06): Kuala Lumpur - Genting - Batu Cave
Quá mệt mỏi vì chuyến Penang hôm qua, sáng hôm nay 9h tụi em mới khởi hành. Taxi từ KS đi đến chân cáp treo có giá 120RM.
Ghi lại tấm hình KS em ở
KL Tower trong nắng sớm
và tới giờ này mới khởi hành được
gặp 1 đoàn 3 đứa đi tuần tra hay sao đây?
Genting ở phía ... cao và xa
Thành phố có rất nhiều công trình xây dựng, cái nào cũng rất lớn nhé
nắng chói chang
tới giờ này thì nhà em có mặt ở chân cáp treo
Giá vé rất rẻ, 6RM/pax (tý nữa lên núi mới bị "chém"), cảm giác ban đầu tốt, xếp hàng lên thôi
Trên đường lên núi
cảm giác hơi phê phê
cây cối rất rậm rạp, xanh tốt
đây nữa
nhìn lại chặng đường từ dưới lên nào
và tới nơi
trời rất gió và lạnh, em ra làm điều thuốc và chộp tý quang cảnh
2 cái cục màu mè đó kêu là khách sạn nhiều phòng nhất thế giới First World Hotel
Cỏ cây, hoa lá, rất sạch, nói chung là cũng đẹp
Em quảng cáo cho Panasonic tý ạ
chỗ đầu tiên tham gia là khu vực trò chơi trẻ em, 20RM 1 cái thẻ chời được có vài trò chơi là hết
Quá mệt mỏi vì chuyến Penang hôm qua, sáng hôm nay 9h tụi em mới khởi hành. Taxi từ KS đi đến chân cáp treo có giá 120RM.
Ghi lại tấm hình KS em ở

KL Tower trong nắng sớm

và tới giờ này mới khởi hành được

gặp 1 đoàn 3 đứa đi tuần tra hay sao đây?

Genting ở phía ... cao và xa

Thành phố có rất nhiều công trình xây dựng, cái nào cũng rất lớn nhé

nắng chói chang

tới giờ này thì nhà em có mặt ở chân cáp treo

Giá vé rất rẻ, 6RM/pax (tý nữa lên núi mới bị "chém"), cảm giác ban đầu tốt, xếp hàng lên thôi

Trên đường lên núi

cảm giác hơi phê phê

cây cối rất rậm rạp, xanh tốt

đây nữa

nhìn lại chặng đường từ dưới lên nào

và tới nơi

trời rất gió và lạnh, em ra làm điều thuốc và chộp tý quang cảnh

2 cái cục màu mè đó kêu là khách sạn nhiều phòng nhất thế giới First World Hotel

Cỏ cây, hoa lá, rất sạch, nói chung là cũng đẹp

Em quảng cáo cho Panasonic tý ạ

chỗ đầu tiên tham gia là khu vực trò chơi trẻ em, 20RM 1 cái thẻ chời được có vài trò chơi là hết

Có rất nhiều chỗ để tiêu tiền nhé
Còn đây là quang cảnh khu vui chơi ngoài trời
Một góc khác
và một góc khác nữa
Mua vé cho bon trẻ vào đây (Outside theme park) chơi, trẻ em 38 người lớn 48RM, nhưng đông lắm, xếp hàng rất lâu và hầu như chỉ chơi được 2-3 trò thôi.

Còn đây là quang cảnh khu vui chơi ngoài trời

Một góc khác

và một góc khác nữa

Mua vé cho bon trẻ vào đây (Outside theme park) chơi, trẻ em 38 người lớn 48RM, nhưng đông lắm, xếp hàng rất lâu và hầu như chỉ chơi được 2-3 trò thôi.
Giá phòng KS ở Genting có vẻ rất cao, em thấy cái bảng này (5745RM = 40 trẹo VND,
)
Đang đi lang thang thì lại gặp lại chân dài hôm trước
Xe đẹp biển đẹp
Xe xấu biển ... vẫn đẹp, loại xe này ở KL rất nhiều
nhìn ngang nó thế này
đây nữa
1 em kia nhé
tiếp tục seri xe đẹp biển đẹp
nhiều kiểu biển số lạ thật


Đang đi lang thang thì lại gặp lại chân dài hôm trước

Xe đẹp biển đẹp

Xe xấu biển ... vẫn đẹp, loại xe này ở KL rất nhiều

nhìn ngang nó thế này

đây nữa

1 em kia nhé

tiếp tục seri xe đẹp biển đẹp

nhiều kiểu biển số lạ thật

Last edited by a moderator:
Em tiếp tục về Genting chút xíu, đây là hình ảnh bãi đậu xe rất dễ thương của bạn
Phòng ở đây mắc nhất trên genting thì phải
Em kể tiếp một số chuyện liên quan, trong khi nhóc và các bạn ở công viên ngoài trời, em tìm chỗ khám phá vòng quang genting, thấy có biển chỉ dẫn đến cáp treo đi loanh quanh genting, em chạy tới liền nhưng hiện nó không hoạt động, thế là bó tay tập 1. Chạy ra hỏi bảo vệ có bus đi không thì nói có, chỉ em đi tới chỗ này, chỗ kia, đi xa lắm, nhưng cuối cùng thì cũng nhận ra rằng không có cái bus nào để thăm quan genting hết. Các bác đi sau rút kinh nghiệm. Casino thì em không máu me.
View từ sảnh thang máy KS Maxim xuống núi đây các bác
Nhìn cũng sang trọng
Trên đường đi tìm xe buýt lạc vào cái resort núi này
Mệt mỏi quá nên cuối cùng lại chạy vào khu công viên trong nhà, đông quá
Casino de Genting
một góc bên trong khu công viên trong nhà
khu biểu diễn xiếc dạo
mọi người xúm lại xem rất đông, sau mỗi mà biểu diễn lại xin tiền giống như kiểu quán nhậu lề đường nhà mình
tới 5h chiều thì em quyết định xuống núi
Trên đường xuống phát hiện ra trên nóc mỗi ca bin có hệ thống pin mặt trời
tuy nhiên, nó chẳng phát ra cái gì, đường xuống im lìm
trên đường về ghé động Batu, phải nói một chút về taxi xuống núi, lúc đầu có 1 bác đồng ý 100RM, nhưng xe bé và dơ qua nên tụi em không đi, lúc sau có 1 bác 7 chỗ, đòi tới 140RM, thôi đành đi luôn.
Khung cảnh ở ngay bên dưới, em không trèo lên được vì đuối rồi
bà con trèo khí thế
chim bồ câu rất nhiều
bay phấp phới nhé
Em zum lại gần thêm tý cho rõ
Tổng thể 1 cái trước khi về
đường phố giờ này cực kỳ đông đúc
Từ đây, em chạy thẳng 1 mạch tới Pavilion và kết thúc luôn ngày 4 ở đó các bác ạ.

Phòng ở đây mắc nhất trên genting thì phải

Em kể tiếp một số chuyện liên quan, trong khi nhóc và các bạn ở công viên ngoài trời, em tìm chỗ khám phá vòng quang genting, thấy có biển chỉ dẫn đến cáp treo đi loanh quanh genting, em chạy tới liền nhưng hiện nó không hoạt động, thế là bó tay tập 1. Chạy ra hỏi bảo vệ có bus đi không thì nói có, chỉ em đi tới chỗ này, chỗ kia, đi xa lắm, nhưng cuối cùng thì cũng nhận ra rằng không có cái bus nào để thăm quan genting hết. Các bác đi sau rút kinh nghiệm. Casino thì em không máu me.
View từ sảnh thang máy KS Maxim xuống núi đây các bác

Nhìn cũng sang trọng

Trên đường đi tìm xe buýt lạc vào cái resort núi này

Mệt mỏi quá nên cuối cùng lại chạy vào khu công viên trong nhà, đông quá

Casino de Genting

một góc bên trong khu công viên trong nhà

khu biểu diễn xiếc dạo

mọi người xúm lại xem rất đông, sau mỗi mà biểu diễn lại xin tiền giống như kiểu quán nhậu lề đường nhà mình

tới 5h chiều thì em quyết định xuống núi

Trên đường xuống phát hiện ra trên nóc mỗi ca bin có hệ thống pin mặt trời

tuy nhiên, nó chẳng phát ra cái gì, đường xuống im lìm
trên đường về ghé động Batu, phải nói một chút về taxi xuống núi, lúc đầu có 1 bác đồng ý 100RM, nhưng xe bé và dơ qua nên tụi em không đi, lúc sau có 1 bác 7 chỗ, đòi tới 140RM, thôi đành đi luôn.

Khung cảnh ở ngay bên dưới, em không trèo lên được vì đuối rồi

bà con trèo khí thế

chim bồ câu rất nhiều

bay phấp phới nhé

Em zum lại gần thêm tý cho rõ

Tổng thể 1 cái trước khi về

đường phố giờ này cực kỳ đông đúc

Từ đây, em chạy thẳng 1 mạch tới Pavilion và kết thúc luôn ngày 4 ở đó các bác ạ.
Ngày 5 (04/06): KL - Putrajaya - LCCT - HCM
Sáng dậy sớm, định bụng ghé qua KL Tower coi thử cho đỡ quê
Đi bộ từ KS qua đây
đường đi bộ lên
có cả trạm thu phí mới ghê
bên ngoài
và bên trong
phía trước
và bên hông
một góc khác
f1 nhà em trầm tư
Tại đây, tính keo kiệt nổi lên nên quyết định không lên tháp (100RM/pax), em cho nhóc xem phim 6D + chụp hình xe F1 thôi rồi về để trả phòng KS
10RM cho 1 lần ngồi vào xe chụp thoải mái
chăm sóc khách hàng tương đối kỹ
khuyến mại thêm 1 chiếc xe khác, nhưng không được ngồi ghế nhé
làm 1 tấm tạm biệt
về trả phòng khách sạn và tiếp tục ghé khu mua sắm cho hết thời gian, làm 1 tấm trong khi chờ đợi
ra sân bay thôi
Khởi hành, lại mưa
tạm biệt KL trong chiều mưa
không quên chụp biển đẹp
đây nữa
trên đường đi bắt gặp cái cột ăng ten thế này
hướng về putrajaya
và nó đây rồi
Cây cầu hữu nghị của Mã lai và Bruney
thấp thoáng thánh đường
tòa nhà bộ tài chính
tòa nhà quốc hội
rất sạch, đẹp và hoành tráng
nhìn về thánh đường
và một góc khác của thành phố
em nghe nói xây cả thành phố trong 4 năm
một cây cầu khác trên đường ra khỏi thành phố
và tới đây thì em chỉ chạy thẳng 1 mạch ra sân bay để về. Em xin kết thúc chuyến đi tại đây nhé! Chào thân ái và quyết thắng ạ!
PS: Về đến VN, taxi từ sân bay về tới PMH 265.000 VND, ôi, đúng là nhất Việt Nam các bác ạ, hạnh phúc là ở đây chứ không phải ở một nơi xa nào khác. Em vẫn thích ở VN! Vote cho Việt nam 1 phiếu.
Sáng dậy sớm, định bụng ghé qua KL Tower coi thử cho đỡ quê
Đi bộ từ KS qua đây

đường đi bộ lên

có cả trạm thu phí mới ghê

bên ngoài

và bên trong

phía trước

và bên hông

một góc khác

f1 nhà em trầm tư

Tại đây, tính keo kiệt nổi lên nên quyết định không lên tháp (100RM/pax), em cho nhóc xem phim 6D + chụp hình xe F1 thôi rồi về để trả phòng KS
10RM cho 1 lần ngồi vào xe chụp thoải mái

chăm sóc khách hàng tương đối kỹ

khuyến mại thêm 1 chiếc xe khác, nhưng không được ngồi ghế nhé

làm 1 tấm tạm biệt

về trả phòng khách sạn và tiếp tục ghé khu mua sắm cho hết thời gian, làm 1 tấm trong khi chờ đợi

ra sân bay thôi

Khởi hành, lại mưa

tạm biệt KL trong chiều mưa

không quên chụp biển đẹp

đây nữa

trên đường đi bắt gặp cái cột ăng ten thế này

hướng về putrajaya

và nó đây rồi

Cây cầu hữu nghị của Mã lai và Bruney

thấp thoáng thánh đường

tòa nhà bộ tài chính

tòa nhà quốc hội

rất sạch, đẹp và hoành tráng

nhìn về thánh đường

và một góc khác của thành phố

em nghe nói xây cả thành phố trong 4 năm
một cây cầu khác trên đường ra khỏi thành phố

và tới đây thì em chỉ chạy thẳng 1 mạch ra sân bay để về. Em xin kết thúc chuyến đi tại đây nhé! Chào thân ái và quyết thắng ạ!

PS: Về đến VN, taxi từ sân bay về tới PMH 265.000 VND, ôi, đúng là nhất Việt Nam các bác ạ, hạnh phúc là ở đây chứ không phải ở một nơi xa nào khác. Em vẫn thích ở VN! Vote cho Việt nam 1 phiếu.